Theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey, sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 14/11 tại bãi biển Garrapata, Carmel. Nạn nhân là anh Yuji Hu (39 tuổi, đến từ Calgary, Alberta), gặp nạn khi đang có mặt tại đây cùng vợ và hai con.
Sự việc bắt đầu khi người cha 39 tuổi chứng kiến con gái nhỏ của mình bị một con sóng lớn nhấn chìm và cuốn trôi. Ngay lập tức, anh lao xuống nước để cứu con. Tuy nhiên, những con sóng dữ với độ cao ước tính từ 4,5 đến 6,1 mét đã đẩy cả hai người trôi dạt ra xa bờ hơn.
Trả lời phỏng vấn NBC Bay Area, Chỉ huy Andres Rosas thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey cho biết: "Người cha đã nhảy xuống nước nỗ lực cứu con gái, và người mẹ cũng lao theo hỗ trợ. Chúng tôi nhận được thông tin rằng, đã có thời điểm người cha giữ được con mình".
Người mẹ đã cố gắng lặn xuống để tiếp cận anh Hu nhưng bất thành. May mắn thay, cô đã kịp bơi trở lại bờ, nơi đứa con 2 tuổi của cặp đôi đang chờ sẵn.
Con gái bị sóng cuốn xuống biển, bố lao xuống cứu, tử vong thương tâm. Nguồn clip: NĐT
Anh Hu sau đó được một du khách và một nhân viên Công viên Tiểu bang California (đang trong thời gian nghỉ phép) kéo lên khỏi mặt nước. Dù đã được thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng đưa đến bệnh viện địa phương, anh được xác nhận đã qua đời ngay sau đó.
Về phía những người còn lại, người vợ được giữ lại bệnh viện điều trị và theo dõi qua đêm trong tình trạng ổn định; cô đã xuất viện vào ngày 15/11. Đứa trẻ 2 tuổi may mắn không bị thương tích trong vụ việc.
Hiện tại, con gái của anh Hu vẫn đang mất tích. Lần cuối cùng được nhìn thấy, bé mặc áo sơ mi trắng và không mặc áo phao. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng đã diễn ra suốt ngày 15/11 nhưng phải tạm dừng khi hoàng hôn buông xuống.
Sau khi kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cơ quan chức năng đã chuyển sang nhiệm vụ tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc theo khu vực bờ biển Garrapata.
Cảnh sát cho biết, gia đình nạn nhân mong muốn được tôn trọng sự riêng tư và từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự ra đi của anh Hu.