Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nỗi đau của cặp vợ chồng già bán hết tài sản "cứu" con gái cờ bạc

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Cả đời tằn tiện nuôi con ăn học, đến khi tuổi xế chiều, vợ chồng nghèo cay đắng bán hết gia sản để trả nợ thay con gái sa vào cờ bạc.

Vào đầu tháng 1/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Đào Thị Thảo (SN 1993, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đào Thị Thảo tại phiên tòa. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng

Báo Dân Trí dẫn cáo trạng, Thảo là kế toán của một cửa hàng chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng ở thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ) từ tháng 10/2019, sau đó được giao thêm nhiệm vụ thủ quỹ.

Một thời gian sau nữ kế toán này dấn thân vào trò đỏ đen trên mạng Internet. Để có tiền nạp vào tài khoản đánh bạc, Thảo nghĩ cách "rút ruột" cửa hàng.

Lấy danh nghĩa kế toán, thủ quỹ, Thảo lần lượt gọi điện cho các khách hàng còn nợ tiền, thúc giục họ thanh toán. Số tiền khách thanh toán, Thảo chỉ định chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc thông qua một người khác.

Khi được chủ cửa hàng giao đi rút tiền mặt, nữ kế toán này cũng rút một phần tiền và hợp thức hóa số tiền đã lấy. Ngoài ra, Thảo còn lợi dụng vị trí của mình, tự ý lấy vật liệu của cửa hàng mang về sử dụng.

Trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 2/2023, bằng các thủ đoạn trên, Đào Thị Thảo đã "rút ruột" cửa hàng hơn 738 triệu đồng.

Khi không còn khả năng hoàn trả tiền, Thảo bỏ trốn khỏi địa phương.

Phát hiện bị thâm hụt số tiền lớn, chủ cửa hàng tố cáo hành vi của nữ kế toán đến công an. Biết không thể trốn tránh, Thảo quay về đầu thú.

Theo báo Công an TP.Đà Nẵng, bố mẹ Đào Thị Thảo đã vượt quãng đường hàng trăm cây số để có mặt tại phiên tòa xét xử con gái. Trước đây, Thảo từng là niềm tự hào của gia đình khi tốt nghiệp đại học và tìm được công việc đúng chuyên ngành. Thế nhưng, kể từ khi con gái vướng vào vòng lao lý, cuộc sống của bố mẹ Thảo cũng rơi vào bi kịch.

Trước phiên tòa, Thảo đã nhờ gia đình khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt để bồi thường cho cửa hàng. Để có được số tiền này, vợ chồng ông Đào V. C. (bố bị cáo, sinh năm 1969) đã phải bán hết tài sản tích góp suốt nhiều năm. Ông C. nghẹn ngào chia sẻ: “Ban đầu, vợ chồng tôi bán đi hai con trâu nhưng không đủ. Đến bước đường cùng, chúng tôi đành gạt nước mắt bán cả căn nhà đang ở để trả nợ thay con, mong con có cơ hội giảm án và làm lại cuộc đời.”

Khi được nói lời sau cùng, Thảo bật khóc, hướng về bị hại để gửi lời xin lỗi: “Em biết bây giờ mọi chuyện đã quá muộn, nhưng xin chị tha thứ. Em sai rồi.” Sau đó, cô quay sang bố mẹ, nấc nghẹn trong nước mắt, bày tỏ sự hối hận và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc hai con nhỏ, làm lại cuộc đời.

Hội đồng xét xử nhận định, Thảo có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã khắc phục toàn bộ hậu quả, đồng thời đang nuôi con nhỏ. Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt Đào Thị Thảo 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Trước khi lên xe trở về trại giam, Thảo ngoái lại nhìn bố mẹ với đôi mắt đẫm lệ. Sự hối hận muộn màng không thể thay đổi quá khứ, nhưng hy vọng sau những năm tháng cải tạo, cô có thể trở về, làm lại cuộc đời và bù đắp những lỗi lầm đã gây ra.

Tin nổi bật