Ngày 21/1, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử bị cáo Lê Công Hầu (61 tuổi, quê Bến Tre) về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.
Theo báo Dân Trí, tại tòa, bị cáo Hầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Đối tượng khai, trước đây tại Bến Tre đã có tình cảm với bà Kiều Thị Tuyết L.. Sau đó, cả hai chia tay và đều có gia đình riêng. Khoảng năm 2011, bị cáo và bà L. lên TP.HCM đi làm thuê, gặp lại nhau, nối lại tình cảm rồi sống chung như vợ chồng.
Bị cáo Lê Công Hầu. Ảnh: Dân Việt
Bên cạnh đó, Hầu khai nhậu xỉn lấy tiền đi mua xăng, không kiểm soát được hành vi của mình.
Tòa hỏi tại sao nhà bị cháy, bị cáo Hầu liền đáp: "Bị cáo đốt chứ ai nữa".
"Bị cáo có hai triệu mấy trong túi nên đi mua 3 can, mua xăng hết 2 triệu, nhưng mua hồi nào bị cáo không biết. Bị cáo đã làm ra hành vi sai trái còn hơn cầm thú, không biết làm gì để bù đắp cho bị hại", bị cáo Hầu khai.
Tiếp đó, chủ tọa đặt nhiều câu hỏi liên quan tới vụ án, bị cáo Hầu liên tiếp nói không nhớ, không biết.
Ngoài ra, Hầu khai hồi 2021, bị cáo từng mua 1 can xăng, mang tới nhà bị hại để giết người nhưng sợ ở tù nên không châm lửa.
Tuy nhiên, bà L. phủ nhận hoàn toàn lời khai của bị cáo. Theo bà, hai người chỉ quen biết do là hàng xóm tại Bến Tre, không có tình cảm nam nữ. Sau khi phát hiện Hầu đã có gia đình, bà chủ động không liên lạc nhưng bị cáo không chấp nhận, thậm chí nhiều lần đe dọa.
"Ông ấy còn kéo người thân đến đánh tôi, nhưng vì nghĩ mình sai nên tôi không tố cáo. Tôi không ngờ ông ta lại tàn nhẫn đến mức hủy hoại gia đình tôi, khiến hai con gái tôi phải chết oan uổng", bà L. nghẹn ngào tại tòa, thông tin trên báo Dân Việt.
Cũng theo nguồn tin, hồ sơ vụ án thể hiện, do mâu thuẫn và nghi ngờ bà L. có người khác, Lê Công Hầu nung nấu ý định sát hại cả gia đình bà. Đầu tháng 6/2022, bị cáo mua 3 can nhựa chứa 60 lít xăng và giấu tại Bến Tre, chờ thời cơ.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Dân Trí
Đêm 24/6/2022, Hầu lái xe máy từ Bến Tre đến nhà bà L. ở phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Ban đầu, ông ta do dự và quay về, nhưng khi đến cầu Phú Mỹ, bị cáo đổi ý, quay lại hiện trường.
Rạng sáng 25/6, Hầu đổ xăng xuống thềm và khe cửa, châm lửa đốt rồi bỏ trốn. Ngọn lửa dữ dội đã cướp đi sinh mạng hai con gái bà L., đồng thời gây thiệt hại tài sản gần 200 triệu đồng.
Sau khi gây án, Hầu trở về Bến Tre và bị Công an TP.Thủ Đức bắt giữ không lâu sau đó.