Đóng

Nhan sắc đẹp tựa "búp bê" của cô gái có cặp môi lớn nhất thế giới trước khi "dao kéo"

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Trong bức ảnh thời chưa can thiệp thẩm mỹ, nhiều người sửng sốt trước vẻ đẹp thanh tú tựa như "búp bê" của người phụ nữ có đôi môi lớn nhất thế giới.

Trong xã hội hiện đại, áp lực về ngoại hình và những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế ngày càng tăng cao, dẫn đến việc nhiều phụ nữ lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn vẻ ngoài "nguyên bản" của mình. Một trường hợp điển hình là Andrea Ivanova từ Bulgaria, người được biết đến với danh xưng "người có đôi môi lớn nhất thế giới". Gần đây, những hình ảnh của cô trước khi can thiệp thẩm mỹ được công bố đã gây sốc cộng đồng mạng.

Andrea Ivanova bắt đầu hành trình "lột xác" vào năm 2018. Cô chia sẻ mong muốn biến mình thành phiên bản đời thật của búp bê Bratz – một hình mẫu sắc đẹp mà cô cho là phi thực tế. Để đạt được mục tiêu này, Ivanova đã tiêm chất làm đầy môi không đếm xuể, đồng thời thực hiện nhiều chỉnh sửa khác trên khuôn mặt như cằm, hàm và xương gò má.

Andrea Ivanova trước khi dao kéo. Ảnh: Jam Press

VTC News dẫn nguồn tin từ Daily Mail cho biết, tính đến năm 2022, Ivanova đã trải qua gần 32 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Riêng chi phí cho việc bơm môi đã vượt quá 26.000 USD (khoảng 681 triệu đồng).

Gần đây, những bức ảnh cũ của Andrea Ivanova được lan truyền rộng rãi, cho thấy sự khác biệt đáng kinh ngạc giữa nhan sắc tự nhiên trước đây và ngoại hình hiện tại của cô. Cộng đồng mạng đã không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt với những đường nét thanh tú, hài hòa của Ivanova trong quá khứ. Trái ngược hoàn toàn, hiện tại cô sở hữu đôi môi sưng phồng bất thường, gò má cao vút và gương mặt có dấu hiệu biến dạng.

Dù nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn từ việc lạm dụng thẩm mỹ, Ivanova vẫn kiên quyết không hối hận về những lựa chọn của mình. Cô từng tiết lộ rằng các bác sĩ đã nhiều lần khuyến cáo cô nên dừng lại vì lo ngại về tác dụng phụ nghiêm trọng của axit hyaluronic – một chất thường dùng trong các thủ thuật làm đầy. Bất chấp những lời cảnh báo này, Ivanova vẫn chia sẻ: “Tôi muốn thử nghiệm thêm, muốn xem cơ thể mình có thể chịu được bao nhiêu liều và ảnh hưởng đến đâu.”

Nhan sắc sau khi dao kéo của Ivanova. Ảnh: Jam Press

Theo Tạp chí Tri Thức, các chuyên gia y tế cũng đã cảnh báo rằng nỗi ám ảnh thẩm mỹ của Ivanova có thể đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, cô vẫn bất chấp, quyết tâm theo đuổi lý tưởng sắc đẹp cực đoan của mình, mặc dù chính cô thừa nhận ngoại hình hiện tại không mang lại bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Không chỉ dừng lại ở khuôn mặt, Ivanova còn tiếp tục nâng cấp vòng 1, tăng kích cỡ áo ngực từ 75C lên 75E.

May mắn thay, Ivanova vẫn chưa gặp phải bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào, trong khi rất nhiều người khác đã phải trả giá đắt cho việc lạm dụng "dao kéo". Người mẫu tự xưng Chelsea Robinson là một ví dụ điển hình. Cô từng chi hơn 140.000 USD (khoảng 3,6 tỷ đồng) để "đại tu" nhan sắc, bao gồm cả phẫu thuật cấy mông tại Cộng hòa Dominica.

Đến năm 2019, trong lúc tập thể hình, Robinson bất ngờ cảm thấy chân bị tê và có thứ gì đó rơi ra. Hóa ra, miếng độn mông đã bị tuột khỏi vị trí, khiến cô phải chi thêm hơn 85.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng) để chỉnh sửa lại toàn bộ vòng ba.

Tin nổi bật