Đóng

Mẹ kế ra tay đầu độc con riêng của chồng

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Sự tàn ác của người mẹ kế đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ dữ dội trong dư luận.

Sao star dẫn nguồn tin từ truyền thông quốc tế cho biết, sự việc kinh hoàng này xảy ra vào ngày 21/3/2015. Khi đó, Masinga, 37 tuổi, sống tại Nam Phi nói với người chồng rằng một người bạn muốn tặng quần áo cho cô bé Jennifer Gumbi, con gái riêng của ông, mới 11 tuổi. Cô bé được đưa đến nhà của Masinga theo lời mời, không ngờ rằng đó lại là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời mình.

Trong lúc nạn nhân đang chờ đợi, hung thủ đã liên lạc với một đồng phạm và hai người đã cùng nhau chuẩn bị công cụ gây án. Cụ thể, họ đã đi mua thực phẩm cùng với chất độc. Sau khi trở về, hung thủ đã trộn chất độc vào thực phẩm và đưa choJennifer Gumbi sử dụng.

Clara Masinga bị kết án 23 năm tù vì giết con gái riêng của chồng. Ảnh: Mirror.

Khi Jennifer Gumbi xuất hiện các dấu hiệu nghiêm trọng, Masinga và đồng phạm đã nhanh chóng phi tang thi thể bằng cách vứt xuống khu vực mương nước gần nhà. Tiếp theo, để triệt tiêu bằng chứng, người này còn có hành vi tác động lên thi thể, nhằm mục đích đánh lừa kết quả khám nghiệm và làm sai lệch nguyên nhân tử vong.

Vụ án gây chấn động dư luận Nam Phi thời điểm đó. Khi bị bắt, Masinga đã thừa nhận toàn bộ hành vi, khai rằng cô làm vậy “chỉ để chọc tức mẹ ruột của Jennifer”. Lời thú tội lạnh lùng của người mẹ kế khiến công chúng phẫn nộ, còn giới chức trách mô tả vụ việc là một trong những tội ác tàn độc nhất từng được ghi nhận ở địa phương.

Công tố viên Senzo Zindela đã nhấn mạnh tính chất tàn bạo của vụ án, khẳng định bị cáo đã "tước đoạt mạng sống một cách dã man và sau đó tìm cách tiêu hủy bằng chứng". Ông mô tả hành vi này là "sự lạnh lùng, thiếu nhân tính và không thể dung thứ".

Trong phần tuyên án mới đây, thẩm phán thừa nhận rằng không bản án nào có thể bù đắp được mất mát, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi công lý để răn đe các hành vi vô nhân đạo tương tự. Tuy nhiên, thẩm phán cũng xem xét "một số hoàn cảnh thuyết phục" liên quan đến động cơ và tình trạng tâm lý của bị cáo. Dựa trên những yếu tố này, tòa đã tuyên mức án 23 năm tù, thấp hơn khung hình phạt tối đa.

Trước đó, một vụ án tương tự cũng xảy ra tại Mỹ. Theo Người đưa tin, vụ án rúng động liên quan đến Heather Leavell Keaton đã khép lại với bản án tử hình dành cho người phụ nữ tàn nhẫn, sau khi cô bị buộc tội sát hại dã man hai con riêng của chồng là Natalie (5 tuổi) và Chase (3 tuổi) ở Alabama vào năm 2010.

Theo lời khai từ người tình cũ và cha của các nạn nhân, John Deblase, Keaton đã thực hiện hành vi ngược đãi tàn bạo dẫn đến việc hai đưa trẻ tử vong do ngạt thở.

Điều đáng lên án là John Deblase cũng là đồng phạm, đã tiếp tay cho Keaton phi tang thi thể các nạn nhân trong rừng ở Mississippi.

Tội ác được phơi bày sau khi cả hai chia tay và tố cáo lẫn nhau với cảnh sát. Bất chấp sự tàn độc của hành vi – Keaton được ghi nhận là người phụ nữ đầu tiên ở Alabama bị kết án tử hình – cô ta đã nộp đơn kháng cáo.

Trước sự việc, dư luận Mỹ thể hiện sự tức giận khi Heather nộp đơn xin kháng cáo sau hàng loạt những hành động máu lạnh đối với những đứa trẻ ngây thơ, vô tội.

Tin nổi bật