Theo Sao star, tối 26/10, Lao Yin, streamer nổi tiếng tại Hồ Nam (Trung Quốc), bị rắn cạp nong cực độc cắn khi đang livestream. Sau khi được đưa đến bệnh viện, anh bất ngờ bỏ đi bằng ô tô riêng và mất liên lạc, gây lo lắng lớn cho cộng đồng.
Sự việc có bước ngoặt vào tối 28/10 khi điện thoại của anh bất ngờ liên lạc được vào khoảng 22h. Gia đình và cán bộ thôn nhanh chóng đến một ngôi làng khác để đón anh. Cán bộ thôn chia sẻ với Jimu News: "Khi chúng tôi gặp, anh ấy đang đi bộ ven đường, trông khá khỏe mạnh. Lao Yin nói đã bôi thuốc thảo dược để xử lý vết thương". Người thân cũng xác nhận anh đang hồi phục nhờ thuốc thảo dược.
Người đàn ông gặp phải sự cố nguy hiểm khi livestream bắt rắn.
Tuy nhiên, trước đó, vào chiều 28/10, đội cứu hộ đã phát hiện chiếc xe của Lao Yin tại huyện Đông Khẩu trong tình trạng biển số bị tháo rời và giấu trong cốp. Người thân tiết lộ Lao Yin đã bỏ chạy khi thấy lực lượng tìm kiếm. Người thân lý giải hành động bất thường này là do anh là nông dân, hoảng sợ trước đám đông, chứ "không phải vì mục đích xấu". Lao Yin sau đó giải thích rằng anh rời bệnh viện vì chi phí điều trị quá cao (ước tính 5.000 NDT), và anh thường mang theo thuốc thảo dược do công việc tiếp xúc với rắn độc.
Đến tối 29/10, Lao Yin mới xuất hiện trả lời phỏng vấn, phủ nhận các nghi vấn về "chiêu trò câu view", khẳng định chỉ chia sẻ công việc thường ngày. Vụ việc của anh đã nhanh chóng trở thành tâm điểm, dấy lên lo ngại về sự mạo hiểm tính mạng để tạo nội dung và lời cảnh tỉnh về an toàn trong hoạt động liên quan đến động vật hoang dã.
Trước đó, tại Nga, Arslan Valeev, một chuyên gia về rắn và động vật hoang dã nổi tiếng trên Youtube, đã tự kết liễu đời mình bằng rắn độc và livestream cảnh chết dần để xin lỗi vợ cũ. Theo Dân Trí, Valeev và vợ, Ekaterina 'Katya' Pyatyzhkina, từng là cặp đôi chuyên gia động vật hoang dã với hàng trăm nghìn người theo dõi, nhưng mối quan hệ của họ đã rạn nứt. Người vợ đang tiến hành thủ tục ly hôn, sau khi Valeev bị bạn bè cáo buộc hành hung cô vì nghi ngờ ngoại tình.
Trong đoạn livestream đầy đau đớn, người đàn ông này đã bày tỏ sự tuyệt vọng: "Anh không thể miêu tả nổi cú sốc mà anh đã trải qua, khi thức dậy trong một thế giới mới, thế giới không có em ở bên." Anh thừa nhận nỗi đau và sự cô đơn, nói rằng "Phép lạ đã không xảy ra, chúng ta không sống trong câu chuyện cổ tích."
Valeev cho biết mình bị rắn Mamba (một loài rắn cực độc) cắn vào ngón tay khi đang di chuyển nó. Hiểu rõ chất độc sẽ gây ra cái chết nhanh chóng, anh đã mô tả các triệu chứng tê liệt và run tay trong suốt buổi phát sóng. Thậm chí, anh còn công khai số điện thoại của vợ cũ, cầu xin mọi người gọi điện để Pyatyzhkina đến. Mặc dù một cư dân mạng đã gọi xe cấp cứu, do tốc độ lan truyền quá nhanh của chất độc, nạn nhân đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện.