Đóng

Hồ sơ X: Hai thi thể trong bao tải và mẫu ADN dẫn lối tìm ra hung thủ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Chuỗi án mạng bí ẩn ở khu Sinjeong-dong từng khiến người dân Seoul sống trong sợ hãi. Phải mãi sau này, khi công nghệ ADN phát triển mạnh mới giúp hé lộ danh tính hung thủ.

Hai thi thể bí ẩn giữa khu phố Sinjeong

Sáng 7/6/2005, một nhân viên vệ sinh tại khu Sinjeong-dong, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc, bất ngờ phát hiện một cánh tay người lộ ra từ hai bao tải bị bỏ lại bên đống rác ven đường. Ban đầu, ông tưởng đó chỉ là mô hình ma-nơ-canh bị vứt bỏ, nhưng khi tiến lại gần và cảm nhận trọng lượng bất thường, ông lập tức báo cảnh sát.

Nạn nhân là một phụ nữ 26 tuổi làm việc văn phòng. Theo điều tra, trước đó cô đi khám bệnh vì cảm lạnh rồi mất tích trên đường trở về nhà. Thi thể được phát hiện trong tình trạng bị trói và che kín bằng bao tải đựng gạo. Kết quả pháp y xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ. Một số dấu vết trên cơ thể cho thấy cô từng bị hành hung trước khi chết.

Thi thể đầu tiên được phát hiện bên vệ đường ở Sinjeong-dong tháng 6/2005, quấn trong bao tải. Ảnh: Seoul Metropolitan Police

Vụ án chưa kịp có lời giải thì khoảng 5 tháng sau, ngày 20/11/2005, người dân lại phát hiện thêm một thi thể phụ nữ khác trong cùng khu vực, chỉ cách hiện trường đầu tiên chưa đầy 2 km. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại ga Sinjeong khi trên đường đi thăm gia đình.

Thi thể người phụ nữ được quấn trong tấm chiếu dã ngoại, buộc bằng dây gai với những nút thắt rất cẩn thận. Cảnh sát nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai vụ án, từ cách phi tang thi thể đến nguyên nhân tử vong. Nạn nhân thứ hai cũng bị siết cổ và có dấu hiệu bị tấn công trước khi chết.

Trong quá trình khám nghiệm, các điều tra viên phát hiện trên quần áo nạn nhân có loại nấm mốc thường xuất hiện ở các công trình ngầm hoặc tầng hầm ẩm thấp. Đây trở thành manh mối hiếm hoi giúp cảnh sát phác họa hiện trường gây án có thể nằm dưới lòng đất.

Do có quá nhiều điểm giống nhau, nhà chức trách tin rằng cả hai phụ nữ đều là nạn nhân của cùng một hung thủ. Hàng loạt áp phích truy tìm được dán khắp Sinjeong-dong, cảnh sát gõ cửa từng nhà để thu thập thông tin, nhưng gần như không ai nhìn thấy điều bất thường. Kẻ gây án dường như biến mất không để lại dấu vết.

Thi thể thứ hai được bọc trong tấm chiếu dã ngoại, vứt trong bãi đậu xe ở khu dân cư Sinjeong-dong, tháng 11/2005. Ảnh: Seoul Metropolitan Police

“Vụ án Mashimaro” và nỗi sợ bao trùm 

Khi nỗi ám ảnh về một kẻ sát nhân hàng loạt còn chưa lắng xuống, ngày 31/5/2006, một phụ nữ khác tiếp tục bị bắt cóc gần ga Sinjeong. Cô bị kéo xuống tầng hầm của một tòa nhà hai tầng trong khu vực. May mắn, khi hung thủ sơ hở rời đi, nạn nhân đã tìm cách trốn thoát và ẩn náu nhiều giờ trước khi chạy ra ngoài cầu cứu.

Trong lời khai với cảnh sát, người phụ nữ cho biết cô nhìn thấy ít nhất hai người xuất hiện tại hiện trường. Dù quá hoảng loạn nên không thể nhớ chính xác vị trí căn nhà, cô vẫn kể lại một số chi tiết khiến các điều tra viên đặc biệt chú ý: dưới tầng hầm có nhiều dây thừng, một chiếc cưa và đặc biệt là hình dán nhân vật hoạt hình Mashimaro trên chiếc tủ giày cũ.

Ảnh minh họa nơi ẩn náu của nạn nhân có một hình dán Mashimaro trên tủ giày. Ảnh: SBS

Nạn nhân mô tả kẻ tấn công là người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, dáng gầy nhưng săn chắc, cao khoảng 1,75 m, có đôi lông mày đậm như xăm. Sau vụ việc này, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về một “kẻ sát nhân Mashimaro”, cho rằng hắn chính là hung thủ đứng sau hai vụ giết người trước đó.

Cái tên “vụ giết người Mashimaro” nhanh chóng phủ sóng khắp các chương trình điều tra hình sự tại Hàn Quốc. Người dân Sinjeong-dong sống trong sợ hãi suốt nhiều năm vì tin rằng một tên sát nhân nguy hiểm vẫn đang ẩn náu đâu đó trong khu phố. Tuy nhiên, dù huy động lực lượng lớn, cảnh sát vẫn không thể tìm ra nghi phạm rõ ràng.

Cuộc điều tra rơi vào bế tắc kéo dài. Đến năm 2013, hồ sơ vụ án chính thức bị đình lại do thiếu bằng chứng. Suốt nhiều năm, đây vẫn là một trong những vụ án chưa có lời giải gây ám ảnh nhất tại Seoul.

ADN vén màn sự thật sau gần 20 năm

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi công nghệ ADN phát triển mạnh. Năm 2016 và 2020, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul quyết định mở lại hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia tái giám định toàn bộ vật chứng cũ.

Kết quả khiến các điều tra viên bất ngờ: ADN thu được trên nội y các nạn nhân và những sợi dây dùng để trói đều thuộc về cùng một người đàn ông. Từ đây, cảnh sát lập danh sách khoảng 230.000 đối tượng từng sinh sống, làm việc hoặc có tiền án liên quan trong khu vực vào thời điểm xảy ra án mạng.

Sau nhiều lần sàng lọc, các điều tra viên chuyển hướng sang một giả thuyết mới: hung thủ có thể đã chết. Trong danh sách những người đã qua đời, cái tên đáng chú ý nhất là Jang - một lao công từng làm việc tại Sinjeong-dong. Theo hồ sơ, người này từng bị kết án vì tội tấn công tình dục và cố ý gây thương tích vào năm 2006, chỉ vài tháng sau hai vụ án mạng.

Jang qua đời vì ung thư năm 2015. Các bạn tù cũ khai rằng ông ta rất thành thạo việc thắt nút dây và từng nhiều lần úp mở chuyện mình đã giết người. Khi khám xét nơi Jang từng gây án trong vụ tấn công năm 2006, cảnh sát còn tìm thấy loại dây thừng và dấu vết nấm mốc trùng khớp với vật chứng trong các vụ án mạng.

Đội điều tra khám xét tầng hầm của một tòa nhà nơi Jang từng làm việc vào thời điểm xảy ra án mạng.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là không còn mẫu ADN trực tiếp của Jang vì thi thể đã bị hỏa táng. Sau khi rà soát hồ sơ tại hàng chục cơ sở y tế, cảnh sát phát hiện một bệnh viện vẫn lưu giữ mẫu sinh học của người đàn ông này. Kết quả giám định cuối cùng xác nhận ADN hoàn toàn trùng khớp với dấu vết thu được trên các nạn nhân.

Cảnh sát kết luận Jang đã lợi dụng công việc tại một tòa nhà ở Sinjeong-dong để tiếp cận các nạn nhân, đưa họ xuống phòng kho tầng hầm, xâm hại, đoạt mạng, rồi phi tang thi thể gần đó.

Đáng chú ý, nhà chức trách cũng xác nhận vụ bắt cóc “Mashimaro” năm 2006 thực chất không liên quan đến chuỗi án mạng, bởi thời điểm ấy Jang đang ở trong tù. Điều đó đồng nghĩa hung thủ trong vụ bắt cóc vẫn chưa được tìm thấy.

Do nghi phạm chính đã qua đời, vụ án khép lại mà không có phiên tòa xét xử. Sau gần 20 năm, bí mật về “kẻ sát nhân Sinjeong-dong” cuối cùng cũng được hé lộ, khép lại một trong những hồ sơ lạnh gây ám ảnh nhất Hàn Quốc.

“Hồ sơ X” là tuyến bài tái dựng và phân tích các vụ án nổi tiếng từng gây chấn động dư luận trên thế giới. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin và dữ liệu đã được công bố, các bài viết sẽ thuật lại tiến trình vụ việc, từ bối cảnh, diễn biến đến các kết luận điều tra.

“Hồ sơ X” chú trọng làm rõ những chi tiết then chốt, các điểm còn tranh cãi hoặc chưa được lý giải thỏa đáng, qua đó cung cấp thêm góc nhìn khách quan, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn cảnh của từng vụ án.

Tuyến bài hướng tới mục tiêu cung cấp tư liệu tham khảo cho độc giả, các góc nhìn về khoa học, pháp lý, cũng những những vấn đề cần giải mã để tìm ra sự thật.

Tin nổi bật