Người phụ nữ chìm trong vòng xoáy đỏ đen
Ngày 26/1/2010, tại phòng thẩm vấn của cảnh sát, Lâm Vu Như, 28 tuổi, gây chấn động dư luận khi thừa nhận đã sát hại mẹ ruột, mẹ chồng và chồng để nhận tiền bảo hiểm nhân thọ trả những khoản nợ khổng lồ do mê xổ số.
Lâm Vu Như sinh ra tại Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc), tốt nghiệp trường cao đẳng nghề nhưng làm nhân viên phục vụ trong hộp đêm. Nhờ ngoại hình ưa nhìn cùng khả năng giao tiếp khéo léo, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được khách yêu thích và kiếm được khoản thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đó dần bị cuốn vào trò may rủi mang tên xổ số Mark Six.
Trong thời gian làm việc tại hộp đêm, Như quen biết và yêu Lưu Vũ Hàng, một vận động viên cầu lông xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả ở huyện Nam Đầu. Gia đình Hàng kinh doanh đậu phụ thối và có cuộc sống ổn định.
Dù gia đình phản đối, Hàng vẫn quyết định cưới Như khi cô mang thai. Thế nhưng sau hôn nhân, niềm đam mê xổ số của Như không hề chấm dứt. Các khoản vay ngày càng chồng chất, từ vay bạn bè đến vay nặng lãi, tổng số nợ vượt quá 20 triệu Đài tệ. Gia đình chồng từng giúp cô trả một phần lớn khoản nợ nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.
Nữ sát thủ sát hại chồng, mẹ chồng và cả mẹ ruột chỉ vì nghiện đỏ đen.
Theo hồ sơ điều tra, tháng 9/2008, Như bất ngờ mua bảo hiểm nhân thọ cho cả mẹ ruột là Hầu Nguyệt Vân và mẹ chồng là Trịnh Huệ Thăng.
Chỉ hai tháng sau, ngày 10/11/2008, bà Vân qua đời sau một vụ ngã cầu thang tại nhà riêng ở Đài Nam. Trước đó, hai mẹ con được cho là đã xảy ra tranh cãi liên quan đến tiền bạc và nợ nần. Thời điểm ấy, cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ tai nạn nên không mở rộng điều tra.
Tám ngày sau tang lễ, Như nhanh chóng nộp hồ sơ yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả. Khoảng hơn một tháng sau, cô nhận được khoản tiền bồi thường 5 triệu Đài tệ. Không ai ngờ rằng đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi bi kịch tiếp theo.
Những cái chết liên tiếp trong gia đình
Sau khi nhận tiền bảo hiểm từ cái chết của mẹ ruột, Như tiếp tục chìm sâu hơn vào đỏ đen. Hồ sơ vụ án cho thấy cô thường xuyên tìm kiếm trên Internet các phương thức đầu độc và những loại hóa chất có thể gây ngộ độc.
Tháng 5/2009, mẹ chồng của Như bất ngờ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Trong những ngày bà điều trị, Như và chồng thay nhau túc trực chăm sóc.
Công tố viên cáo buộc rằng rạng sáng 29/5/2009, Như đã lén đưa hỗn hợp nhiều chất độc vào túi truyền dịch của mẹ chồng. Vài giờ sau, bà Thăng qua đời dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa. Giấy chứng tử khi đó xác định nguyên nhân là đau tim và không có khám nghiệm tử thi nào được tiến hành.
Bi kịch chưa dừng lại. Khoảng một tháng sau, Lưu Vũ Hàng nhập viện với biểu hiện nghi bị ngộ độc. Theo điều tra, Như đã tiếp cận túi truyền dịch của chồng trong lúc chăm sóc tại bệnh viện. Một y tá sau đó phát hiện dịch truyền có dấu hiệu bất thường nên lập tức thay túi mới. Nhờ sự cảnh giác này, Hàng được cứu sống.
Khi bị chất vấn, Như giải thích rằng cô chỉ điều chỉnh tốc độ truyền dịch vì thấy chảy chậm. Tuy nhiên, sự việc khiến nhân viên y tế bắt đầu chú ý hơn đến gia đình này.
Ảnh minh họa
Đến giữa tháng 7/2009, Hàng một lần nữa nhập viện với chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp tính. Hai ngày sau, Như đề nghị chuyển chồng sang phòng bệnh riêng để tiện chăm sóc. Cùng ngày hôm đó, cô bị cáo buộc tiếp tục đưa chất độc vào túi truyền dịch.
Rạng sáng 20/7/2009, Hàng qua đời tại bệnh viện sau khi sức khỏe đột ngột suy giảm.
Trong những tháng sau cái chết của chồng, Như tiếp tục lao vào đỏ đen với số tiền cá cược lên tới hàng triệu Đài tệ. Chính điều này khiến các nhân viên công ty bảo hiểm bắt đầu nghi ngờ khi nhận thấy những người thân xung quanh cô lần lượt qua đời trong thời gian ngắn.
Cuối năm 2009, phía bảo hiểm báo cảnh sát. Khi khám xét nơi ở của Như, cơ quan điều tra phát hiện nhiều hóa chất và chất độc tương tự những chất được cho là liên quan tới vụ án. Cảnh sát cũng phát hiện cô đã mua bảo hiểm cho cô ruột và con trai 7 tuổi, làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện thêm nạn nhân.
Thông tin về người phụ nữ bị cáo buộc sát hại chính người thân để lấy tiền bảo hiểm nhanh chóng phủ kín truyền thông Đài Loan. Dư luận gọi cô bằng những biệt danh như “Góa phụ đen” hay “Nàng dâu kinh hoàng”.
Phiên tòa kéo dài và bản án gây tranh cãi
Ban đầu, Lâm Vu Như thừa nhận toàn bộ hành vi trong quá trình thẩm vấn. Tuy nhiên, tại phiên xét xử đầu tiên, cô bất ngờ rút lại lời khai và cho rằng mình bị ép cung. Như khai cảnh sát đã gây áp lực, đe dọa liên lụy chị gái cô nếu không nhận tội.
Cô cũng cho rằng khoản nợ không chỉ của riêng mình mà liên quan đến cả hai vợ chồng. Theo lời Như, chính Hàng từng đưa cho cô một loại chất lỏng và hướng dẫn bỏ vào túi truyền dịch của mẹ chồng.
Dù vậy, trước những chứng cứ từ bệnh viện và lời khai của y tá từng phát hiện hành động khả nghi, Như chỉ thừa nhận liên quan đến cái chết của chồng.
Vụ án trở nên đặc biệt phức tạp bởi hai nạn nhân đầu tiên không được khám nghiệm tử thi. Cái chết của mẹ ruột được xác định là tai nạn, còn mẹ chồng được kết luận qua đời do đau tim. Điều này khiến phía luật sư cho rằng chứng cứ của công tố viên quá yếu để kết luận thân chủ phạm tội giết người.
âm Vu Như bị cảnh sát áp giải ra tòa. Ảnh: Apple Daily
Nhóm bào chữa còn đưa ra nhiều tài liệu về tình trạng tâm lý của Như. Theo kết quả đánh giá, chỉ số IQ của cô chỉ ở mức 57. Luật sư cho rằng thân chủ bị thiểu năng trí tuệ nhẹ, mắc trầm cảm nghiêm trọng và từng nhiều lần có ý định tự tử.
Trong các báo cáo tâm lý, Như kể rằng cô thường xuyên bị chồng bạo hành, còn mẹ chồng cũng từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Theo lời khai, cả gia đình chồng đều say mê xổ số Mark Six. Việc sử dụng thuốc giảm đau, thuốc ngủ và thuốc chống lo âu trong thời gian dài khiến tinh thần cô ngày càng bất ổn.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định Như vẫn có khả năng nhận thức và lên kế hoạch phạm tội. Tòa cho rằng việc cô tốt nghiệp cao đẳng nghề, có thời gian dài tham gia kinh doanh và tính toán mua bảo hiểm để trục lợi cho thấy bị cáo không mất năng lực hành vi.
Ngày 20/5/2011, tòa tuyên án tù chung thân đối với tội danh sát hại mẹ ruột và mẹ chồng, đồng thời tuyên án tử hình vì cái chết của chồng.
Sau khi kháng cáo, tháng 2/2012, án tử được giảm xuống tù chung thân. Tuy nhiên, vài tháng sau, Tòa án Tối cao Đài Loan xem xét lại vụ án và tái tuyên án tử hình đối với Như vào tháng 9/2012. Đến ngày 14/6/2013, bản án này chính thức được giữ nguyên.
Sau biến cố gia đình, con trai của cô được một cặp vợ chồng nước ngoài nhận nuôi và hiện sinh sống ở nước ngoài, khép lại một vụ án từng gây rúng động dư luận suốt nhiều năm.
“Hồ sơ X” là tuyến bài tái dựng và phân tích các vụ án nổi tiếng từng gây chấn động dư luận trên thế giới. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin và dữ liệu đã được công bố, các bài viết sẽ thuật lại tiến trình vụ việc, từ bối cảnh, diễn biến đến các kết luận điều tra.
“Hồ sơ X” chú trọng làm rõ những chi tiết then chốt, các điểm còn tranh cãi hoặc chưa được lý giải thỏa đáng, qua đó cung cấp thêm góc nhìn khách quan, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn cảnh của từng vụ án.
Tuyến bài hướng tới mục tiêu cung cấp tư liệu tham khảo cho độc giả, các góc nhìn về khoa học, pháp lý, cũng những những vấn đề cần giải mã để tìm ra sự thật.