Đóng

Hồ sơ X: 4 đứa trẻ lần lượt qua đời, hé lộ tội ác kinh hoàng trong gia đình họ Lưu

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Suốt nhiều năm, các con trai trong gia đình họ Lưu ở Tứ Xuyên lần lượt qua đời, nhiều người đồn đoán do “lời nguyền” bao trùm ngôi nhà. Nhưng sự thật phía sau chuỗi mất mát ấy lại là một tội ác bắt nguồn từ lòng đố kỵ và oán hận âm ỉ...

Bi kịch kéo dài trong gia đình họ Lưu

Tháng 8/2008, ông Lưu Gia Vinh ở huyện Phúc Thuận, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bất ngờ ngã quỵ khi đang làm việc ngoài đồng. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị xuất huyết não và phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Nhận tin cha bệnh nặng, người con trai thứ hai là Lưu Cường lập tức từ Thành Đô trở về quê cùng vợ con. Nhờ được cứu chữa kịp thời, ông Vinh dần hồi phục sức khỏe.

Lo cha tuổi cao khó tự chăm sóc bản thân, Cường đề nghị đưa ông lên Thành Đô sinh sống cùng gia đình mình. Sau khi bàn bạc, anh cả Lưu Khôn đồng ý để em trai trực tiếp chăm sóc cha, còn mình sẽ gửi tiền phụ cấp hằng tháng. Quyết định này được cả nhà chấp thuận, ngoại trừ chị dâu Trương Phượng tỏ ra không hài lòng.

Ông Lưu Gia Vinh đau đớn vì bi kịch gia đình. Ảnh: Guangzhou Daily

Ngày 23/8/2008, Phượng chuẩn bị một bữa cơm để tiễn gia đình em chồng trở lại thành phố. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau bữa ăn, con trai hai tuổi của Cường là bé Lưu Hồng bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Gia đình lập tức đưa bé tới trạm y tế địa phương.

Bác sĩ khi đó nhận định tình trạng không quá nghiêm trọng và kê thuốc điều trị thông thường. Sau một đêm, sức khỏe của Hồng có vẻ ổn định hơn nên Cường quyết định đưa cha lên Thành Đô trước, còn vợ con sẽ ở lại quê thêm vài ngày.

Sáng hôm sau, sau khi tiễn chồng và bố chồng ra bến xe, chị Mã Phương trở về nhà thì thấy trên bàn có sẵn bát thuốc dành cho con trai. Sau khi uống thuốc, Hồng bất ngờ lên cơn co giật và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ban đầu, nguyên nhân tử vong được xác định là bệnh đường ruột cấp tính.

Sự ra đi đột ngột của đứa trẻ khiến gia đình suy sụp, bởi đây đã là người con trai thứ tư của vợ chồng Cường qua đời trong suốt hơn một thập kỷ.

Những cái chết bí ẩn suốt nhiều năm

Bi kịch của gia đình họ Lưu thực chất đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Sau khi mẹ của Cường qua đời vào năm 1993, hàng loạt chuyện bất thường liên tiếp xảy ra trong nhà.

Đầu tiên là đàn lợn và gà trong gia đình lần lượt chết không rõ nguyên nhân. Dù đã tìm cách chữa trị và báo với cơ quan chăn nuôi địa phương, mọi cuộc kiểm tra đều không phát hiện dịch bệnh hay dấu hiệu bất thường.

Đến năm 1996, con trai đầu lòng của Cường đột ngột phát bệnh rồi qua đời. Những năm sau đó, hai người con trai khác của anh cũng lần lượt mất với biểu hiện tương tự. Điều đáng nói là nguyên nhân tử vong của cả ba đứa trẻ đều không được làm rõ.

Liên tiếp chịu đựng mất mát, Cường từng nghi ngờ nguồn nước hoặc đất đai quanh nhà có vấn đề nên đem đi kiểm tra nhưng kết quả vẫn bình thường. Không tìm ra lời giải thích, gia đình dần rơi vào trạng thái hoang mang, thậm chí tin rằng ngôi nhà có “điềm dữ”.

Ngôi nhà - nơi xảy ra những sự việc khiến nhiều người sợ hãi. 

Sau khi chuyển lên Thành Đô làm việc để quên đi nỗi đau, sự ra đời của bé Hồng năm 2006 từng mang lại hy vọng mới cho vợ chồng Cường. Nhưng cái chết của cậu bé hai tuổi lại tiếp tục phủ bóng đen lên gia đình.

Câu chuyện nhanh chóng lan khắp vùng quê. Nhiều người gọi nơi ở của họ Lưu là “ngôi nhà xui rủi”, còn truyền thông địa phương cũng tìm đến đưa tin về chuỗi sự việc bí ẩn này.

Một chuyên gia y tế sau khi xem bản tin đã nghi ngờ khả năng các nạn nhân bị đầu độc nên chủ động liên hệ cảnh sát.

Tháng 2/2009, với sự đồng ý của gia đình, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm lại tử thi bé Hồng và phát hiện chất độc có trong thuốc diệt chuột tồn tại trong cơ thể nạn nhân.

Từ đây, cuộc điều tra chuyển hướng hoàn toàn.

Sự thật phía sau chuỗi bi kịch

Quá trình điều tra cho thấy, những người có triệu chứng bất thường trong gia đình họ Lưu đều từng sử dụng thức ăn hoặc đồ uống do vợ chồng Lưu Khôn – Trương Phượng chuẩn bị. Trong khi đó, chính hai người này lại không gặp vấn đề sức khỏe nào.

Cảnh sát cũng nhận được thông tin rằng sau khi vụ án được khởi tố, Lưu Khôn vội vã từ Quảng Đông trở về quê trong đêm để xử lý một số vật dụng khả nghi rồi nhanh chóng rời đi.

Tháng 4/2009, hai vợ chồng bị bắt giữ tại một nhà máy ở Quảng Đông. Tại cơ quan điều tra, Trương Phượng thừa nhận là người trực tiếp đầu độc 4 cháu trai bằng thuốc diệt chuột.

Theo lời khai, nguyên nhân xuất phát từ sự đố kỵ và bất mãn kéo dài trong gia đình. Phượng cho rằng bố chồng thiên vị nhà em trai vì gia đình Cường sinh được con trai, còn mình chỉ có con gái. Những mâu thuẫn trong sinh hoạt, chuyện phân chia đất đai và các cuộc cãi vã giữa hai chị em dâu khiến oán hận ngày càng tích tụ.

Trương Phượng thừa nhận là người trực tiếp đầu độc bốn đứa cháu trai bằng thuốc diệt chuột.

Phượng khai rằng bản thân nhiều lần cảm thấy bị coi thường, đặc biệt khi chứng kiến bố chồng dành sự quan tâm cho cháu nội bên nhà Cường nhiều hơn các con mình. Từ đó, người phụ nữ này nảy sinh ý định trả thù.

Ban đầu, Phượng đầu độc gia súc, gia cầm của em chồng. Sau đó, mục tiêu chuyển sang các con của Cường. Suốt nhiều năm, các vụ việc diễn ra âm thầm nên không ai phát hiện.

Sau khi bé Hồng qua đời, Lưu Khôn bắt đầu nghi ngờ vợ nhưng không trình báo mà tìm cách che giấu sự việc. Anh ta sau đó bị xác định có hành vi bao che, tiêu hủy chứng cứ.

Tòa án kết luận Trương Phượng phạm tội cố ý giết người và tuyên án tù chung thân. Lưu Khôn nhận án tù treo vì hành vi che giấu tội phạm, do tòa cân nhắc hoàn cảnh gia đình còn nhiều con nhỏ cần chăm sóc.

Khi vụ án khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là bản án dành cho hung thủ, mà còn là sự tan vỡ của cả một gia đình từng sống dưới cùng mái nhà suốt nhiều năm.

“Hồ sơ X” là tuyến bài tái dựng và phân tích các vụ án nổi tiếng từng gây chấn động dư luận trên thế giới. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin và dữ liệu đã được công bố, các bài viết sẽ thuật lại tiến trình vụ việc, từ bối cảnh, diễn biến đến các kết luận điều tra.

“Hồ sơ X” chú trọng làm rõ những chi tiết then chốt, các điểm còn tranh cãi hoặc chưa được lý giải thỏa đáng, qua đó cung cấp thêm góc nhìn khách quan, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn cảnh của từng vụ án.

Tuyến bài hướng tới mục tiêu cung cấp tư liệu tham khảo cho độc giả, các góc nhìn về khoa học, pháp lý, cũng những những vấn đề cần giải mã để tìm ra sự thật.

Tin nổi bật