Đóng

Top 5 hòn đảo kỳ lạ và bí ẩn nhất hành tinh, đảo thứ 5 nhìn qua đã dựng tóc gáy

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Trên thế giới có vô số hòn đảo, từ những vùng đất rộng lớn nhộn nhịp đến những tảng đá đơn độc nhô lên giữa đại dương bao la. Trong số đó, một số hòn đảo mang vẻ đẹp siêu thực, kỳ bí hoặc thậm chí là rùng rợn đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò.

Dưới đây là hành trình khám phá 5 hòn đảo kỳ lạ và bí ẩn nhất hành tinh, nơi mỗi tấc đất đều gắn liền với những câu chuyện không giống bất kỳ nơi nào khác.

1. Rapa Nui (Đảo Phục Sinh)

Nằm cô lập giữa Thái Bình Dương, Đảo Phục Sinh (Rapa Nui) là một trong những địa danh khảo cổ bí ẩn nhất thế giới. Hòn đảo này nổi tiếng với gần 1.000 bức tượng Moai khổng lồ, có trọng lượng trung bình lên tới 40 tấn, rải khắp các triền đá và bờ biển.

Bí ẩn lớn nhất bao trùm Rapa Nui chính là cách thức những cư dân Polynesia cổ đại - những người đặt chân đến đây khoảng 1.000 năm trước - có thể tạc và vận chuyển những khối đá nặng hàng chục tấn đi khắp đảo trong điều kiện địa hình khắc nghiệt.

Rapa Nui (Đảo Phục Sinh)

Một giả thuyết thú vị cho rằng các bức tượng đã tự "đi bộ" từ mỏ đá đến vị trí cuối cùng bằng cách được cộng đồng dùng dây lắc qua lắc lại để tiến dần về phía trước. Ngoài ra, nghiên cứu năm 2019 còn chỉ ra rằng vị trí đặt các Moai thường liên quan mật thiết đến nguồn nước ngọt hiếm hoi trên đảo.

Lịch sử của Rapa Nui cũng là một bài học đau xót về môi trường. Từng là một hòn đảo có rừng cọ bao phủ, nhưng tài nguyên đã bị khai thác cạn kiệt (phục vụ việc dựng tượng), dẫn đến sự suy sụp của hệ sinh thái. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới cho thấy người Rapa Nui không hoàn toàn sụp đổ mà đã tồn tại nhờ sự gắn kết xã hội và quản lý tài nguyên khôn ngoan.

2. Đảo Gaiola  

Chỉ cách bờ biển Naples (Ý) vài trăm mét, đảo Gaiola sở hữu vẻ ngoài nên thơ với những ngôi biệt thự lộng lẫy và làn nước trong xanh. Thế nhưng, trái ngược với vẻ đẹp ấy là một nỗi sợ hãi bao trùm: hòn đảo này được cho là bị nguyền rủa.

Lịch sử của Gaiola ghi dấu những bi kịch đau thương cho bất kỳ ai sở hữu nó. Các chủ nhân từng sống tại đây đều phải đối mặt với vận rủi, từ phá sản, tai nạn, bị sát hại cho đến mất trí và tự kết liễu.

Đảo Gaiola  

Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là tỷ phú John Paul Getty, người đã phải chịu đựng nỗi đau mất con trai vì tự tử, cháu trai bị bắt cóc và con út qua đời vì bệnh tật sau khi liên quan đến hòn đảo.

Ngày nay, những biệt thự trên đảo bị bỏ hoang, và người dân địa phương luôn rỉ tai nhau rằng: “Chạm vào Gaiola là chạm vào vận xui”.

3. Socotra  

Nếu bạn muốn tìm kiếm một nơi có vẻ đẹp như trong phim khoa học viễn tưởng, đảo Socotra (thuộc Yemen) chính là điểm đến đó. Nằm ở Ấn Độ Dương, Socotra được mệnh danh là "thiên đường sinh học" với hơn 700 loài động thực vật độc đáo, không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất.

Biểu tượng đặc trưng nhất của đảo là cây máu rồng (Dragon's blood tree) với hình dáng như những chiếc nấm khổng lồ và nhựa cây màu đỏ thẫm như máu. Ngoài ra, hòn đảo còn có cây dưa leo Socotra và các loài lựu nguyên thủy.

Socotra  

Cảnh quan siêu thực của Socotra được tạo nên bởi sự kết hợp giữa những tán cây kỳ dị, núi non hùng vĩ và những cồn cát trắng mịn sát biển.

Dù nằm gần vùng xung đột chính trị, Socotra vẫn giữ được vẻ hoang sơ, tráng lệ và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Tuy nhiên, hệ sinh thái đặc hữu này đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và các loài ngoại lai.

4. Aoshima  

Tại Nhật Bản, có một hòn đảo nhỏ mang tên Aoshima, nơi mà con người chỉ là thiểu số. Tính đến năm 2023, dân số người trên đảo chỉ còn vỏn vẹn 5 người, trong khi số lượng mèo đã vượt quá 200 con.

Aoshima  

Nguồn gốc của "đảo mèo" bắt đầu từ việc người dân đưa mèo ra đảo để bắt chuột trên các thuyền cá. Theo thời gian, khi giới trẻ rời đảo để tìm kiếm cơ hội ở đất liền, những chú mèo ở lại và sinh sản mạnh mẽ, dần dần "chiếm đóng" toàn bộ hòn đảo.

Ngày nay, Aoshima trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu động vật. Du khách đổ về đây để tận hưởng cảm giác được bao quanh bởi hàng trăm chú mèo thân thiện trong một không gian yên bình, tách biệt với thế giới nhộn nhịp.

5. La Isla de las Muñecas (Đảo Búp Bê)  

Nằm sâu trong hệ thống kênh đào Xochimilco tại Mexico, Đảo Búp Bê (Isla de las Muñecas) là một trong những địa danh rùng rợn nhất thế giới. Khắp hòn đảo, hàng trăm con búp bê cũ kỹ, rách nát, mất chi hoặc đôi mắt trống rỗng được treo lủng lẳng trên các cành cây, tạo nên một bầu không khí u ám, lạnh lẽo.

La Isla de las Muñecas (Đảo Búp Bê)  

Câu chuyện bắt đầu từ ông Don Julián Santana Barrera, một người đàn ông sống cô độc trên đảo. Theo truyền thuyết, sau khi không thể cứu một bé gái bị đuối nước, ông đã tìm thấy một con búp bê trôi trên sông. Tin rằng con búp bê thuộc về linh hồn cô bé, ông đã treo nó lên cây để trấn an người đã khuất. Suốt đời mình, ông tiếp tục thu thập búp bê từ các thùng rác và kênh đào để treo lên khắp đảo.

Điều kỳ lạ là vào năm 2001, ông Santana được phát hiện đã qua đời tại đúng vị trí mà bé gái năm xưa từng mất. Du khách đến đây thường kể về những trải nghiệm khó giải thích như tiếng búp bê thì thầm hay việc chúng tự xoay đầu trong đêm. Dù rợn người, hòn đảo vẫn thu hút rất đông khách tham quan hiếu kỳ, thậm chí nhiều người còn mang thêm búp bê đến để để lại trên đảo.

Tin nổi bật