Cuốc xe lúc nửa đêm và chiếc valy bí ẩn
Rạng sáng ngày 27/5/2023, một tài xế taxi tại quận Geumjeong, thành phố Busan nhận được cuốc xe tưởng chừng bình thường nhưng sau đó lại trở thành khởi đầu của một vụ án gây chấn động dư luận Hàn Quốc.
Hành khách là một cô gái trẻ khoảng ngoài 20 tuổi, đeo kính cận, ăn mặc giản dị và mang theo một chiếc valy màu đen. Điểm đến mà cô yêu cầu là khu vực công viên gần sông Nakdong, cách đó hơn 10 km - nơi vốn khá hoang vắng vào ban đêm, xung quanh chủ yếu là rừng cây và ít người qua lại.
Dù cảm thấy có điều gì đó bất thường, tài xế vẫn tiếp tục chuyến đi. Khi đến nơi, ông thấy cô gái tự mình kéo chiếc valy vào khu rừng tối mà không cần hỗ trợ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông để ý trên valy có những vệt giống máu. Nghi ngờ có chuyện không ổn, người tài xế không rời đi ngay mà âm thầm đỗ xe cách đó một đoạn để quan sát.
Khoảng 20 phút sau, cô gái quay lại với hai bàn tay trống không. Chiếc valy đã biến mất.
Camera giám sát ghi lại cảnh Jeong Yoo-jeong kéo valy ra đường bắt taxi. Ảnh: Busan Metropolitan Police
Linh cảm có chuyện nghiêm trọng xảy ra, tài xế lập tức gọi cảnh sát. Không lâu sau, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc valy bị bỏ lại trong bụi rậm và phát hiện bên trong chứa nhiều phần thi thể người. Danh tính nghi phạm nhanh chóng được xác định là Jeong Yoo-jeong, sinh năm 1999.
Khi bị bắt, Yoo-jeong không chống cự hay phủ nhận việc mình có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, cô đưa ra một câu chuyện khác nhằm đánh lạc hướng điều tra. Yoo-jeong khai rằng nạn nhân là bạn thân của mình, đồng thời nói đã bị một người đàn ông lạ mặt ép giúp phi tang thi thể sau khi phát hiện bạn bị sát hại.
Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường và phân tích dữ liệu camera giám sát đã nhanh chóng bóc trần lời nói dối này. Cảnh sát xác định Yoo-jeong là người duy nhất xuất hiện tại căn hộ nạn nhân trước và sau thời điểm gây án. Không có dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của “người đàn ông bí ẩn” mà cô nhắc đến.
Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Soo-ah, 26 tuổi, sống một mình. Tại hiện trường, cảnh sát thu được nhiều bằng chứng quan trọng, bao gồm dấu vết ADN và đồ dùng cá nhân của nạn nhân được tìm thấy trên người Yoo-jeong.
Ban đầu, Yoo-jeong tiếp tục thay đổi lời khai, nói rằng hai người xảy ra tranh cãi dẫn đến việc “lỡ tay” gây án. Nhưng càng điều tra sâu, cảnh sát càng nhận ra đây không phải hành động bộc phát, mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước.
Kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng
Trong quá trình khám xét nơi ở của Yoo-jeong, cảnh sát phát hiện nhiều chi tiết đáng chú ý. Ông nội của cô cho biết cháu gái có niềm say mê đặc biệt với các chương trình điều tra tội phạm và thường xuyên mượn sách liên quan tại thư viện.
Hồ sơ mượn sách cho thấy suốt nhiều tháng trước khi vụ án xảy ra, Yoo-jeong gần như chỉ đọc tài liệu liên quan đến tội phạm và điều tra hình sự. Điện thoại của cô cũng lưu lại lịch sử tìm kiếm với các từ khóa như “phương pháp giết người”, “phi tang xác” hay “vụ án giết người”.
Trước những bằng chứng ngày càng rõ ràng, Yoo-jeong cuối cùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai, Yoo-jeong và nạn nhân hoàn toàn không quen biết nhau. Cô đã tìm kiếm mục tiêu thông qua một ứng dụng kết nối gia sư với phụ huynh học sinh. Để tiếp cận nạn nhân, Yoo-jeong giả làm phụ huynh có con đang học lớp 9 cần tìm gia sư tiếng Anh.
Chân dung Jung Yoo-jung. Ảnh: Ảnh: Busan Metropolitan Police
Trong nhiều ngày, Yoo-jeong liên hệ với hàng chục gia sư khác nhau nhưng chưa chọn được ai phù hợp. Đến ngày 24/5/2023, cô bắt đầu trò chuyện với Soo-ah. Ban đầu, nạn nhân từ chối nhận dạy vì khoảng cách khá xa. Nhưng khi biết Soo-ah là phụ nữ sống một mình, Yoo-jeong lập tức thay đổi thái độ, nhiệt tình đề nghị sẽ đưa “con” đến tận nhà học để tiện cho gia sư.
Sau khi thống nhất lịch gặp, tối 26/5, Yoo-jeong mặc đồng phục học sinh cấp hai mua ở chợ đồ cũ để tạo vẻ ngoài non trẻ, dễ khiến người khác mất cảnh giác. Với vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt trẻ con, cô dễ dàng được Soo-ah mở cửa cho vào nhà.
Khi xác định trong căn hộ chỉ có nạn nhân, Yoo-jeong ra tay gây án.
Sau đó, cô quay về nhà lấy valy, mua thêm một số vật dụng tại siêu thị rồi trở lại hiện trường nhằm che giấu dấu vết. Theo kết luận điều tra, Yoo-jeong đã cố gắng tạo dựng một “vụ mất tích hoàn hảo”, khiến nạn nhân biến mất mà không để lại nhiều dấu vết nhận diện.
Góc tối tâm lý và bản án gây chấn động
Khi được hỏi về động cơ gây án, Yoo-jeong khiến các điều tra viên sửng sốt khi trả lời ngắn gọn: “Vì tò mò”. Cô cho rằng bản thân bị ảnh hưởng bởi niềm đam mê quá mức với các nội dung tội phạm có thật.
Cảnh sát từng nghi ngờ nghi phạm có vấn đề tâm thần nên tiến hành nhiều bài kiểm tra tâm lý. Tuy nhiên, kết quả cho thấy Yoo-jeong không mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng đến mức mất khả năng nhận thức hay điều khiển hành vi.
Quá trình điều tra cũng hé lộ tuổi thơ nhiều biến động của Yoo-jeong. Bố mẹ ly hôn khi cô mới một tuổi, mẹ rời đi, còn cha sau đó vướng vòng lao lý. Yoo-jeong lớn lên cùng ông nội và từng có quãng thời gian bị bạo hành tinh thần trong gia đình.
Những người từng học cùng mô tả Yoo-jeong là người sống khép kín, ít giao tiếp và gần như tách biệt khỏi tập thể. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2018, cô nhiều lần thi đại học nhưng thất bại. Yoo-jeong cũng liên tục xin việc và thi công chức nhưng không thành công. Đến thời điểm gây án, cô không có việc làm ổn định và hầu như không duy trì các mối quan hệ xã hội.
Theo cơ quan điều tra, việc cha tái hôn càng khiến tâm lý Yoo-jeong trở nên bất ổn hơn. Dù cha mẹ đã ly hôn từ lâu, cô vẫn nuôi hy vọng gia đình có thể đoàn tụ. Khi biết cha bắt đầu cuộc sống mới, Yoo-jeong cảm thấy bị bỏ rơi và nhiều lần có phản ứng cực đoan.
Jung bị kết án tù chung thân vì hành vi giết người. Ảnh: Yonhap
Trong sổ tay cá nhân của Yoo-jeong, cảnh sát tìm thấy những dòng chữ thể hiện sự oán giận kéo dài. Ngoài ra còn có lịch sử tìm kiếm liên quan đến việc gây hại người thân. Tuy nhiên, cuối cùng cô không nhắm vào gia đình mà lựa chọn một nạn nhân hoàn toàn xa lạ.
Vài ngày trước khi vụ án xảy ra, Yoo-jeong từng gọi điện cho cha và nói rằng mình “sắp phạm sai lầm lớn”. Nhưng không ai nghĩ lời nói ấy lại là dấu hiệu báo trước cho một tội ác gây chấn động xã hội Hàn Quốc.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 1/6/2023, cảnh sát Busan đã công khai danh tính Jeong Yoo-jeong. Cô trở thành một trong những nghi phạm trẻ tuổi nhất bị công bố danh tính tại Hàn Quốc.
Tại phiên tòa, công tố viên cho rằng Yoo-jeong bị ám ảnh bởi các chương trình và tài liệu tội phạm, từ đó nuôi dưỡng suy nghĩ lệch lạc. Tòa án nhận định động cơ gây án xuất phát từ sự oán giận, cảm giác thất bại kéo dài cùng sự đố kỵ với cuộc sống của người khác.
Thẩm phán kết luận hành vi phạm tội được chuẩn bị kỹ lưỡng và có chủ đích, đồng thời nhấn mạnh vụ án đã tạo ra nỗi lo sợ trong xã hội khi một người hoàn toàn xa lạ cũng có thể trở thành nạn nhân mà không có lý do rõ ràng.
Ngày 24/11/2023, Yoo-jeong bị tuyên án tù chung thân và phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong 30 năm. Đến tháng 6/2024, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên bản án sau khi xem xét toàn bộ tính chất vụ việc, độ tuổi, động cơ và hành vi của bị cáo.
“Hồ sơ X” là tuyến bài tái dựng và phân tích các vụ án nổi tiếng từng gây chấn động dư luận trên thế giới. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin và dữ liệu đã được công bố, các bài viết sẽ thuật lại tiến trình vụ việc, từ bối cảnh, diễn biến đến các kết luận điều tra.
“Hồ sơ X” chú trọng làm rõ những chi tiết then chốt, các điểm còn tranh cãi hoặc chưa được lý giải thỏa đáng, qua đó cung cấp thêm góc nhìn khách quan, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn cảnh của từng vụ án.
Tuyến bài hướng tới mục tiêu cung cấp tư liệu tham khảo cho độc giả, các góc nhìn về khoa học, pháp lý, cũng những những vấn đề cần giải mã để tìm ra sự thật.