Theo thông tin từ Tap chí Tri thức, những ngày gần đây, trào lưu “quay ngược thời gian” hay “xuyên không” bằng tính năng Google Street View và Google Earth có trong ứng dụng Google Maps đang phủ sóng mạng xã hội, đặc biệt trên TikTok, khi nhiều người chia sẻ khoảnh khắc tìm lại hình ảnh nhà cũ, khu phố xưa, hoặc bất ngờ nhìn thấy bóng dáng người thân đã mất còn lưu trên ảnh.
Ban đầu, Google Street View và Google Earth được phát triển để người dùng có thể "đi dạo" ảo qua các con phố và địa danh. Tuy nhiên, chúng bất ngờ "gây sốt" khi giúp gợi lại ký ức qua những hình ảnh cũ được lưu giữ trong nhiều năm.
Bên cạnh việc khơi gợi hoài niệm, Google Street View và Google Earth cũng từng vô tình tìm được manh mối quan trọng giúp cảnh sát phá án.
Cụ thể, vào tháng 11/2023, một người đàn ông gốc Cuba được báo cáo mất tích tại làng Tajueco, tỉnh Soria, miền Bắc Tây Ban Nha. Người thân của nạn nhân nghi ngờ khi nhận được những tin nhắn bất thường từ số điện thoại của anh, nói rằng anh đã chuyển đi nơi khác cùng một phụ nữ. Lo sợ có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo cảnh sát.
Người đàn ông đang cố gắng nhét một bao tải dài màu trắng, "có hình dạng giống người một cách đáng ngờ". Ảnh: Google.
Theo tờ El País ngày 18/12/2024, chân tướng vụ án bắt đầu hé lộ khi cảnh sát phát hiện những hình ảnh đáng ngờ trên Google Maps. Các bức ảnh được ghi lại vào tháng 10/2023 cho thấy một người đàn ông đang cố gắng nhét một bao tải dài màu trắng, "có hình dạng giống người một cách đáng ngờ", vào cốp sau ô tô ngay giữa ban ngày. Một hình ảnh khác chụp ở khu phố bên cạnh còn cho thấy người này đang đẩy bao tải trên một chiếc xe cút kít.
Phải đến tháng 11/2024, những hình ảnh này cùng với các chứng cứ khác như tin nhắn điện thoại mới giúp cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm – được xác định là bạn gái của nạn nhân và chồng cũ của cô ta.
Báo Người lao động dẫn nguồn El País đưa tin, nạn nhân đến Tajueco để thăm bạn gái. Tuy nhiên, không rõ vì sao anh này lại bị giết. Động cơ gây án vẫn đang được điều tra.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị phân xác và chôn tại nghĩa trang địa phương. Hài cốt đã được khai quật vào ngày 11/12/2024 và chuyển đến Viện Y học Pháp lý và Khoa học Pháp y ở Soria để giám định.
Gioacchino Gammino, trùm mafia khét tiếng người Sicily, bị bắt giam vào năm 1999 vì tội giết người. Tuy nhiên, đến tháng 6/2002, ông ta đã trốn thoát khỏi nhà tù Rebibbia (Rome) trong lúc một đoàn làm phim truyền hình đang ghi hình tại đây. Trong gần 20 năm lẩn trốn, Gammino đã thay tên đổi họ, cắt đứt liên lạc với gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới ở Galapagar, ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha, thậm chí còn làm đầu bếp trong một nhà hàng Italy.
Trùm mafia Gioacchino Gammino thông qua hình ảnh Google Maps và Street View. Ảnh: Google.
Cuối năm 2021, các điều tra viên Italy đã lần theo manh mối bằng cách tìm kiếm trên Google Maps và Street View xung quanh một cửa hàng rau quả tên “El Huerto de Manu”, nơi họ nghi ngờ có liên hệ với Gammino. Họ bất ngờ phát hiện hình ảnh một người đàn ông đứng trước cửa hàng với vóc dáng rất giống Gammino. Sau khi đối chiếu với ảnh cũ bằng phần mềm dự đoán tuổi, họ xác định đây chính là trùm mafia đang bỏ trốn.
Ngày 17/12/2021, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ Gammino khi ông ta đang đi bộ trên phố, kết thúc gần hai thập kỷ lẩn trốn.