Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đẻ rơi con trong toilet, người phụ nữ mới hay mình mang thai

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Không biết mình mang thai, một phụ nữ trẻ đã sinh con ngay trong nhà vệ sinh. Đáng tiếc, cháu bé đã tử vong sau đó dù đã được đưa tới bệnh viện.

Theo VnExpress, sự việc xảy ra vào khoảng 0h56 ngày 10/4 tại một căn hộ ở quận Wonmi, Bucheon, Hàn Quốc đang được cảnh sát điều tra. Trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện khoảng một giờ sau khi được đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, người bạn trai của sản phụ (được gọi tắt là A) đã gọi điện cầu cứu 119 trong sự hoảng loạn, báo tin rằng A vừa sinh con ngay trong nhà vệ sinh. Sản phụ A khai báo rằng cô hoàn toàn không hề biết mình mang thai. Cô chỉ cảm thấy đau bụng dữ dội từ khoảng 19h ngày 9/4 và đã uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, đến rạng sáng hôm sau, cô bất ngờ chuyển dạ và sinh con khi đang đi vệ sinh.

Khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, họ phát hiện trẻ sơ sinh nằm trong bồn cầu, không có dấu hiệu thở và không bắt được mạch. Ngay lập tức, họ tiến hành cắt dây rốn, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu và nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện gần nhất. Dù các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức, em bé, nặng khoảng 2 kg khi sinh, đã không thể qua khỏi.

Một nhân viên cứu hỏa chia sẻ: "Khi chúng tôi đến nơi, đứa trẻ hoàn toàn không có phản ứng. Chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng tình trạng quá nguy kịch".

Đẻ rơi con trong toilet, người phụ nữ mới hay mình mang thai. Ảnh minh họa.

Cảnh sát Bucheon đã đề nghị Viện Khoa học Pháp y Quốc gia tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của trẻ. Song song đó, các điều tra viên đang tiếp tục thu thập lời khai từ những người liên quan, kiểm tra hồ sơ y tế của sản phụ và xem xét mọi yếu tố có thể dẫn đến sự việc đau lòng này.

Vụ việc một lần nữa dấy lên những tranh luận và lo ngại trong dư luận Hàn Quốc về tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở phụ nữ trẻ, đặc biệt là những người còn thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản. Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giáo dục giới tính toàn diện và cung cấp hỗ trợ tâm lý cần thiết để ngăn chặn những sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra trong tương lai.

Một trường hợp tương tự cũng đã xảy vào năm 2021 khi một người phụ nữ ở Mỹ đã bất ngờ sinh con trong... toilet vì không biết có thai.

Theo báo Thanh niên, người phụ nữ có tên là Melissa sống ở Boston. Vào sáng 8/3/2021, cô bỗng bị môt cơn đau bụng dữ dội, theo Today. Ban đầu, cô Melissa nghĩ mình bị đau bụng do hành kinh. Nhưng sau đó, cô đoán rất có thể mình bị đau do sỏi thận. Cơn đau ngày càng nặng khiến cô phải gọi cho chồng là ông Donnie Campbell (37 tuổi), kêu xe cấp cứu.

Trong lúc chờ xe cấp cứu, cô Melissa vào toilet. Tư thế ngồi trên bồn cầu giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Tuy nhiên, cô không thể ngồi yên và cảm thấy muốn hét lên. Cuối cùng, cô nhận thấy có thứ gì đó vừa ra khỏi cơ thể mình. Ban đầu, cô không nhận ra đó là gì cho đến khi nhìn kỹ và phát hiện đó là một đứa trẻ. Melissa đã hét toáng lên trong sự bàng hoàng và sốc nặng.

Ông Donnie Campbell chạy vào toilet và bình tĩnh bồng con lên. Nhờ từng xem chương trình hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh, ông đã tự tay vệ sinh cho con ngay sau khi bé chào đời. Đó là một bé trai và được đặt tên là Liam. Ông Donnie chia sẻ đã ôm con vào lòng để giữ ấm cho bé.

Khi đội ngũ y tế đến, họ vẫn nghĩ sẽ xử lý một ca đau do sỏi thận. Tuy nhiên, khi biết sự thật rằng cơn đau của Melissa là do chuyển dạ và cô vừa sinh con, họ đã vô cùng bất ngờ.

Bé Liam và mẹ sau đó được đưa đến bệnh viện. May mắn thay, sức khỏe của bé Liam rất tốt, chỉ bị thiếu sắt nhẹ. Kể về trường hợp mang thai bất ngờ của mình, cô Melissa cho biết kinh nguyệt của cô vốn không đều nên cô không để ý việc mất kinh trong thai kỳ. Cô cũng có tăng cân nhẹ nhưng nghĩ đó là do ăn uống, tác dụng phụ của thuốc và ít vận động.

Sự chào đời đầy bất ngờ của bé Liam đã mang lại niềm vui khôn tả cho vợ chồng cô Melissa, dù ban đầu là một cú sốc lớn.

Trước đó, vào 4/4 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận một trường hợp hy hữu khi sản phụ Trần Thị Anh Đ. (30 tuổi, quê tại huyện Giao Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng em bé đã lọt ra khỏi cơ thể mẹ, nằm giữa hai chân, dây rốn chưa cắt, rau chưa bong.

Điều đáng chú ý, theo lời kể của sản phụ, chị đang ở trọ gần khu công nghiệp và hoàn toàn không hề biết mình mang thai. Sáng cùng ngày, khi đến một công ty trong khu công nghiệp để xin việc, chị bất ngờ đau bụng dữ dội và chuyển dạ ngay tại chỗ. Nhân viên công ty lập tức đưa chị đến khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng “vượt cạn” gần như hoàn tất.

Ngay khi tiếp nhận các bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã lập tức khẩn trương xử trí. Em bé được đón kịp thời, lau khô, giữ ấm và thực hiện da kề da với mẹ theo đúng quy trình chăm sóc sau sinh. Trẻ hồng hào, khóc to, phản xạ tốt, chưa phát hiện dị tật bẩm sinh. Về phía mẹ, các bác sĩ tiến hành đỡ rau, kiểm tra thấy rau bong hoàn toàn, tầng sinh môn nguyên vẹn, tử cung co chắc.

Đối với những trường hợp “đẻ rơi” đặc biệt này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sản phụ cần quan tâm theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, các dấu hiệu thay đổi của cơ thể và chủ động thăm khám thai định kỳ khi có nghi ngờ mang thai. Trong những tình huống chuyển dạ bất ngờ, cần giữ bình tĩnh, gọi cấp cứu hoặc nhờ người đưa đến cơ sở y tế gần nhất càng nhanh càng tốt để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ cho cả mẹ và bé.

Tin nổi bật