Trong chuyến công tác và nghỉ lại tại khách sạn Econo Lodge ở Erlanger, Kentucky (Mỹ), sự việc đau lòng đã xảy ra. Hai đồng nghiệp đi cùng kể lại rằng, ngay sau khi ông Chronis vào phòng tắm, họ nghe thấy một tiếng hét lớn đầy đau đớn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cả hai người đã nhanh chóng phá cửa phòng tắm.
Khi cánh cửa bật mở, hai đồng nghiệp bàng hoàng chứng kiến cảnh ông Chronis nằm bất động trên sàn. Nguyên nhân được xác định là do vòi hoa sen bất ngờ gặp sự cố, phun ra dòng nước nóng lên đến khoảng 65 độ C ngay khi ông vừa bước vào. Chính sự cố này đã gây ra những vết bỏng nghiêm trọng, khiến ông Chronis ngã quỵ.
Alex Chronis, 76 tuổi, đã qua đời một cách thương tâm sau khi bị bỏng nước nóng 65 độ ở nhà tắm. Ảnh: Daily Mail
Rất nhanh, đồng nghiệp đã hỗ trợ đưa Chronis ra ngoài. Một trong hai người kể lại: "Anh ấy vừa bước vào thì gần như bị dội nước nóng bỏng ngay lập tức. Nước nóng làm anh ấy ngã xuống sàn bồn tắm và tiếp tục gây ra những vết bỏng cho Chronis."
Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Miami Valley để điều trị, ông Chronis đã trải qua 5 tháng nằm viện với nhiều ca phẫu thuật ghép da và các liệu pháp y tế khác nhằm khắc phục những biến chứng phát sinh từ vụ tai nạn.
Mặc dù được chuyển đến một cơ sở phục hồi chức năng ở Knoxville vào tháng 4/2022, tình trạng sức khỏe của ông Chronis vẫn không tiến triển tốt. Đến tháng 6/2022, ông đã qua đời tại một bệnh viện khác.
Gia đình ông Chronis đã khởi kiện Sanjay Patel, chủ sở hữu khách sạn Econo Lodge, và Aspyn, LLC, đơn vị quản lý khách sạn, với cáo buộc "thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra và bảo trì", dẫn đến tình trạng phòng khách sạn "không an toàn cho người sử dụng". Theo phía nguyên đơn, nguyên nhân sự cố là do "vòi nước/thiết bị cố định và van bị hỏng".
Luật sư Jeff Blankenship, người đại diện pháp lý của gia đình nạn nhân, phát biểu với Law & Crime: "Cái chết của ông ấy là hậu quả của những biến chứng từ các vết bỏng nghiêm trọng, một điều hoàn toàn có thể tránh được nếu ban quản lý khách sạn thực hiện các quy trình đảm bảo an toàn cho khách hàng."
Bồi thẩm đoàn Tòa án Quận Kenton đã chấp nhận cáo buộc này và tuyên bố ông Patel cùng Aspyn, LLC phải chịu trách nhiệm. Tổng số tiền bồi thường mà gia đình ông Chronis được nhận là 2.037.545 USD (tương đương hơn 51 tỷ đồng), bao gồm 1.271.486 USD chi phí y tế, 250.000 USD bù đắp cho những đau đớn về thể xác và tinh thần của ông Chronis, 500.000 USD tiền bồi thường thiệt hại và 16.058 USD chi phí tang lễ.
Gia đình cô bé Tiểu Nghiên.
Sự việc tương tự cũng xảy ra ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo đó, bé gái 3 tuổi, Tiểu Nghiên, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với 60% cơ thể bị bỏng cấp độ 2 do nước nóng.
Theo lời kể của chị Yến, mẹ bé Tiểu Nghiên, trong lúc đang ăn tối, bé vô tình làm đổ sữa lên người. Ngay lập tức, chị Yến đã đưa con gái vào nhà tắm để vệ sinh.
Như thường lệ, chị Yến mở vòi hoa sen và cẩn thận vặn thử nước ấm. Khi cảm thấy nhiệt độ phù hợp, chị bắt đầu dội nước trực tiếp lên người con gái để rửa vết sữa. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, chị Yến hốt hoảng nhận ra vòi nước trong tay mình nóng lên bất thường. Trước khi chị kịp có phản ứng, bé Tiểu Nghiên đã cất tiếng khóc thét đầy đau đớn.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, làn da non nớt của bé Tiểu Nghiên đã ửng đỏ, rồi bé khóc ngằn ngặt. Chứng kiến lớp da trên người con gái bắt đầu có dấu hiệu bỏng, chị Yến vô cùng kinh hãi, vội vàng đưa con đến cấp cứu tại Bệnh viện Đông Hoa gần nhất.
Khi nghe bác sĩ thông báo bé Tiểu Nghiên bị bỏng cấp độ 2 trên diện rộng 60% cơ thể, chị Yến đã không thể kìm nén được tiếng khóc nghẹn ngào.
Đáng chú ý, sau khi đại diện công ty sản xuất bình nước nóng đến kiểm tra tại hiện trường, họ lại không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên sản phẩm của mình. Thay vào đó, phía công ty cho rằng gia đình chị Yến đã tự ý lắp đặt vòi hoa sen không phù hợp, dẫn đến việc không kiểm soát được nhiệt độ và lưu lượng nước nóng xả ra.
Sự việc đau lòng này gióng một hồi chuông cảnh tỉnh và nhắc nhở nhiều người nên kiểm tra định kỳ các thiết bị trong nhà. Bởi đôi khi chỉ một vài sai xót nhỏ có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.