Vụ việc một phụ nữ mang thai ở Đài Loan (Trung Quốc) bị sảy thai và bỏng nặng sau khi tham gia nghi lễ lạ thường tại một ngôi chùa đã gây chấn động dư luận. Theo SCMP, người phụ nữ tên Qiu, đang làm việc tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, đã được một đồng nghiệp tên Zhang mời đến tham gia "nghi lễ cầu phúc" tại một ngôi chùa thuộc huyện Miaoli.
Trong quá trình làm lễ, Zhang đã yêu cầu Qiu cởi bỏ giày, tất và đứng dạng chân lên hai quả pháo, sau đó Wu, một nhân viên khác của chùa, đã châm lửa đốt.
Nữ y tá bỏng nặng, sảy thai sau khi thực hiện nghi lễ đứng trên quả pháo. Ảnh minh hoạ/ SCMP.
Tục đốt pháo để cầu may và xua đuổi vận xui là một nghi lễ phổ biến tại Trung Quốc. Tuy nhiên, việc hướng dẫn người khác đứng lên pháo như vậy là hành động bất thường và mang tính chất mê tín.
Hậu quả là hai quả pháo phát nổ đã gây ra những vết bỏng nghiêm trọng, chiếm 30% diện tích cơ thể của Qiu, đồng thời dẫn đến việc cô bị sảy thai. Dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, sức khỏe của Qiu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Qiu đã đệ đơn kiện Zhang và Wu, yêu cầu bồi thường tổng cộng 53.000 USD (tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng) cho các chi phí y tế, chi phí sinh hoạt, tiền lương bị mất và những tổn thất về tinh thần mà cô phải gánh chịu.
Zhang và Wu thừa nhận có gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Qiu, nhưng cả hai đều không đồng ý với số tiền bồi thường mà nạn nhân yêu cầu.
Tòa án quận Miaoli của Đài Loan đã đưa ra phán quyết, yêu cầu Zhang và Wu phải chịu trách nhiệm chung cho tai nạn này, do họ đã không đảm bảo an toàn cho Qiu trong suốt quá trình diễn ra nghi lễ. Tổng số tiền bồi thường mà tòa án yêu cầu là 30.000 USD (khoảng 750 triệu đồng).
Thẩm phán cũng đồng tình với các yêu cầu bồi thường của Qiu, bao gồm 800 USD (hơn 20 triệu đồng) cho chi phí điều trị tại bệnh viện, 7.200 USD (gần 185 triệu đồng) cho chi phí sinh hoạt phát sinh, và 8.000 USD (hơn 204 triệu đồng) cho tiền lương bị mất. Lý do được đưa ra là Qiu làm y tá, một nghề nghiệp có mức thu nhập tương đối cao. Ngoài ra, mức bồi thường cho tổn thất tinh thần mà cô phải chịu là 14.000 USD (khoảng 358 triệu đồng).
Vụ việc kỳ lạ này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc.
Một người dùng mạng xã hội bày tỏ sự kinh ngạc: "Là một y tá, làm sao cô ấy có thể không nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành động này, đặc biệt là khi đang mang thai? Sự thiếu hiểu biết và mê tín này thật khó tin".
Một người khác đồng tình: "Tín ngưỡng dân gian đôi khi bị đẩy đi quá xa. Tại sao một người làm trong ngành y lại không tin vào khoa học?"