Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cụ ông sốt xuất huyết đang nguy kịch, hai thượng úy công an kịp thời hiến máu cứu người

  • Việt Hương
(DS&PL) -

Thượng uý Phạm Bá Tỉnh và Thượng uý Trần Đông Sinh cùng đồng đội kịp thời hiến máu cứu cụ ông bị sốt xuất huyết vượt qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/7, ông Nguyễn Thanh Vân (83 tuổi, ở xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị sốt xuất huyết, đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do số lượng tiểu cầu giảm xuống thấp nên rất cần máu (nhóm O) để lọc tiểu cầu, nhưng gia đình ông Vân không có điều kiện để cung cấp đủ số máu theo yêu cầu của bác sĩ.

Thượng uý Phạm Bá Tỉnh (bìa trái) và Thượng uý Trần Đông Sinh hiến máu cứu người. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Nhận được thông tin, ngay lập tức, đoàn Thanh niên Công an TX.Đức Phổ đã báo cáo lãnh đạo đơn vị thông báo cho cán bộ, chiến sĩ và vận động đoàn viên, thanh niên có nhóm máu O tham gia hiến máu cấp cứu bệnh nhân.

Với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", 5 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã đã nhanh chóng đến bệnh viện Đa khoa tỉnh để tham gia hiến máu cứu người.

Kết quả, Thượng úy Trần Đông Sinh (Đội An ninh) và Thượng úy Phạm Bá Tĩnh (Đội Cảnh sát giao thông - trật tự) đã được bác sĩ lọc máu trực tiếp, lấy tiểu cầu hiến cho bệnh nhân Vân đảm bảo yêu cầu. Nhờ đó, bệnh nhân Vân được cấp cứu kịp thời.

Nghĩa cử của hai thượng úy công an thể hiện tinh thần trách nhiệm "Vì nhân dân phục vụ", được nhân dân vô cùng cảm kích.

Việt Hương (T/h)

Tin nổi bật