Mới đây, một cậu bé có tên Pedro ở Mexico, đã gặp sự cố hy hữu trong lúc vui chơi trên bãi biển. Đột ngột cảm thấy có vật gì đó di chuyển trong đầu, Pedro hoảng sợ và than phiền với mẹ. Lo lắng, Kitzia lập tức đưa con đến trung tâm y tế địa phương.
Tại đây, các bác sĩ đã kiểm tra tai của Pedro và phát hiện một con cua xanh nhỏ còn sống mắc kẹt bên trong. Trong quá trình gắp dị vật ra bằng nhíp, Pedro khóc nức nở, nắm chặt tay mẹ trong khi cơ thể lấm lem cát và quần áo ướt sũng. Con cua tuy đã mất một chân nhưng vẫn cố gắng bò trốn sau khi được lấy ra ngoài.
Video: Daily Mail
Khoảnh khắc đặc biệt này được Kitzia ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Bà cho biết gia đình đã đưa bé đi khám ngay sau sự cố vì lo ngại nguy cơ nhiễm trùng hoặc tổn thương màng nhĩ. Rất may, kết quả kiểm tra cho thấy thính giác của Pedro hoàn toàn bình thường.
Các bác sĩ khuyến cáo rằng dị vật trong tai, nhất là sinh vật sống, có thể gây đau đớn, nhiễm trùng và thậm chí mất thính lực nếu không xử lý kịp thời. Chuyên gia cũng nhắc nhở những người đi biển cần cẩn trọng với các sinh vật nhỏ, mảnh vỏ sò hay cát có thể lọt vào tai sau khi bơi lội hoặc vui chơi ở vùng nước nông.
Trường hợp của Pedro chỉ là một tai nạn hy hữu, song những sự cố tương tự về sinh vật lạ lọt vào cơ thể người đã từng được ghi nhận trước đó.