Đóng

Clip: Giận dữ vì bị mẹ cắt Internet, "nghịch tử" đánh mẹ tử vong

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Chỉ vì bị cắt mạng internet và bị mẹ mắng vì hết gas, một người đàn ông 31 tuổi ở Ấn Độ đã ra tay đánh mẹ ruột tử vong.

Một người đàn ông 31 tuổi ở Ấn Độ đã đánh tử vong mẹ ruột sau khi bà tắt mạng Internet và la mắng anh ta vì bình gas cạn. Vụ việc thương tâm xảy ra tại nhà riêng của họ ở khu vực Kardhani.

Nghi phạm, Naveen Singh, được cho là đã bóp cổ và đánh đập bà Santosh, 52 tuổi, bằng tay không và một cây gậy trong cơn tức giận. Cuộc tấn công diễn ra ngay trong bếp, trước sự chứng kiến của nhiều người thân. Cha của Singh, một cảnh sát thuộc lực lượng Delhi Police, cùng các chị em gái đã cố gắng can ngăn nhưng không thành công và cũng bị thương trong lúc giằng co.

Một thành viên trong gia đình đã quay lại cảnh Naveen Singh tiếp tục tấn công ngay cả khi mẹ đã gục ngã trên sàn nhà. Hàng xóm, nghe thấy tiếng la hét, đã nhanh chóng báo cảnh sát. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời và khống chế nghi phạm ngay tại hiện trường.

Bà Santosh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê và chảy máu ở tai, nhưng đã không qua khỏi. Các bác sĩ cho biết bà tử vong do chấn thương nặng ở vùng đầu.

Theo hồ sơ, Naveen Singh từng làm việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng nhưng sau đó nghiện rượu trong nhiều năm. Anh ta thường xuyên cãi vã với mẹ, và mối quan hệ giữa hai mẹ con luôn căng thẳng. Năm 2020, Singh kết hôn nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ do "mâu thuẫn gia đình triền miên", khiến vợ anh ta bỏ đi.

Vào ngày 15/9, Naveen Singh bị cảnh sát bắt giữ và một ngày sau đó, anh ta đã chính thức bị khởi tố tội danh giết người.

Tin nổi bật