Đóng

Clip: Người đàn ông ôm cột điện suốt 5 giờ để thoát khỏi dòng lũ dữ

  • Thùy Dung
(DS&PL) -

Sau 5 giờ bám víu cột điện giữa dòng lũ cuồn cuộn, người đàn ông ở Dehradun, Ấn Độ đã được giải cứu.

Khi đang làm việc trên cánh đồng ở bang Uttarakhand, người nông dân này bất ngờ đối mặt với trận lũ quét kinh hoàng. Dòng nước dâng lên quá nhanh đã cắt đứt mọi lối thoát, buộc ông phải leo lên cột điện để thoát thân. Suốt nhiều giờ liền, ông phải gồng mình bám trụ giữa dòng nước xiết, trong khi những người dân trên bờ chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực.

Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) cùng cảnh sát địa phương sau đó đã triển khai một cuộc giải cứu đầy căng thẳng. Bất chấp mưa lớn và dòng nước chảy xiết, các nhân viên cứu hộ đã dùng dây thừng và các thiết bị an toàn để tiếp cận nạn nhân. Sau nhiều nỗ lực, họ đã kéo được người nông dân đang kiệt sức lên bờ an toàn.

Dù hoảng loạn và mệt lả, ông chỉ bị thương nhẹ. Câu chuyện về ý chí sinh tồn của người nông dân và tinh thần quả cảm, kịp thời của đội cứu hộ đã khiến nhiều người gọi đây là "phép màu".

Tin nổi bật