Cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà ở Chancery Gate và Appleton Way tại Far West, quận Bexar vào khoảng 3h chiều để giải quyết báo cáo về một vụ tử vong trong ô tô có liên quan đến trẻ em.
Clip: Con trai và con gái cùng tử vong trong ô tô, bắt khẩn cấp người mẹ.
Cảnh sát trưởng BCSO Javier Salazar cho biết một bé gái 3 tuổi và một bé trai 6 tuổi, là anh em ruột, đã được mẹ phát hiện trong xe.
Một cảnh sát đã cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống, bao gồm cả hô hấp nhân tạo, cho cả hai đứa trẻ cho đến khi xe cứu thương đến.
Người mẹ tên Tiona Lasaisha Islar sau đó đã bị bắt giữ tại chỗ với hai cáo buộc là Gây thương tích cho trẻ em (SBI)/Tử vong, theo văn phòng cảnh sát trưởng.
Người mẹ nói với cảnh sát rằng bà nhìn thấy các con còn sống lần cuối vào lúc 10h sáng trong nhà khi bà đi ngủ và không thấy chúng trở lại cho đến khi tìm thấy chúng trong xe.
Các nhà điều tra vẫn đang nỗ lực xác định nguyên nhân tử vong của những đứa trẻ và đang chờ kết quả từ Văn phòng Giám định Y khoa Quận Bexar về nguyên nhân và cách thức tử vong.