Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bất ngờ trước lời khai của nghi phạm sát hại vợ và con trai 1 tuổi ở Quảng Trị

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

Hồ Văn Ban khai bỗng dưng hoang tưởng rằng vợ sẽ giết mình. Vì vậy, Ban rủ vợ cùng tự tử nhưng không đồng ý nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Ban dùng gậy gỗ và rựa đánh, chém vợ và con trai gần 1 tuổi tử vong.

Theo báo VietNamNet, chiều 5/1, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này đã ghi nhận lời khai ban đầu của nghi phạm Hồ Văn Ban (SN 1997, trú thôn Ra Lây, xã Ba Nang, huyện Đakrông, Quảng Trị).

Theo lời khai của Hồ Văn Ban, nghi phạm này bỗng dưng hoang tưởng rằng vợ sẽ giết mình. Vì vậy, Ban rủ vợ là chị Hồ Thị Đ. (SN 2000) cùng tự tử. Chị Đ. không đồng ý nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Ban dùng gậy gỗ và rựa đánh, chém vợ và con trai gần 1 tuổi tử vong.

Lực lượng chức năng đang bảo vệ và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Ảnh: VTC New

Hiện tại, nghi phạm Ban đang nằm viện điều trị nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa khai thác được nhiều.

Trước đó báo Thanh Niên thông tin, sáng 4/1, lãnh đạo UBND xã Pa Nang (huyện Đakrông, Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng hô hoán tại nhà Ban nên đã báo với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Khi lực lượng chức năng và người dân đến hiện trường, mọi người hoảng hốt phát hiện chị Hồ Thị Đ. và cháu H.V.C (gần 1 tuổi, con của Ban và chị Đ.) đã chết, trên người có nhiều vết thương và máu.

Là nghi phạm chính của vụ án, Ban bị lực lượng công an, biên phòng địa phương khống chế.

Theo người nhà nạn nhân, hôm 3/1, Ban chở vợ con về nhà ngoại ở xã Tà Long (huyện Đakrông). Đến 16 giờ cùng ngày, Ban còn mua quần áo cho vợ con của mình để chuẩn bị dự đám cưới.

XEM THÊM: Ông chủ Việt Á khai nguồn gốc 142 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của mẹ

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thục Hiền (T/h)

Tin nổi bật