Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xả súng tại đại học Mỹ, 8 người thương vong: Nghi phạm là con trai phó cảnh sát trưởng quận

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Theo lực lượng chức năng, nghi phạm bị bắt sau khi bị cảnh sát bắn và đã được đưa đến bệnh viện.

Theo VnExpress, vụ xả súng xảy ra khoảng 11h50 ngày 17/4 (22h50 giờ Hà Nội) gần tòa nhà liên hiệp sinh viên trong khuôn viên Đại học Bang Florida (FSU) ở thành phố thủ phủ Tallahassee. Khoảng nửa giờ sau, FSU phát cảnh báo về một tay súng tại tòa nhà liên đoàn sinh viên, kêu gọi mọi người ẩn nấp tại chỗ và hủy toàn bộ các buổi học, sự kiện thể thao tại trường.

"Mọi người tháo chạy khỏi tòa nhà liên đoàn sinh viên. Khoảng một phút sau, chúng tôi nghe thấy 10 tiếng súng", nhân chứng tên Wayne kể với đài truyền hình địa phương WCTV.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Tallahassee có mặt tại hiện trường, hỗ trợ sơ tán các sinh viên. Văn phòng Cục Điều tra Liên bang (FBI) thành phố Jacksonville cùng bang cho biết đã cử đặc vụ tới hỗ trợ cảnh sát địa phương.

Vụ nổ súng xảy ra giữa trưa ngày 17/4 tại Đại học Florida. Ảnh: Reuters

Alicia Hill, phụ trách truyền thông Sở cảnh sát Tallahassee, cho biết giới chức đã bắt một nghi phạm. CNN dẫn nguồn tin hành pháp cho biết cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn trên người nghi phạm. Các sĩ quan còn tìm thấy một khẩu súng trong tòa nhà liên đoàn sinh viên và một khẩu trên ôtô của nghi phạm.

Người này sau đó được xác định là Phoenix Ikner, 20 tuổi, con trai của phó cảnh sát trưởng quận Leon. "Thật không may, Ikner đã lấy một khẩu súng của mẹ. Đó cũng là một trong những vũ khí được tìm thấy ở hiện trường", cảnh sát trưởng quận Leon Walt McNeil nói.

Lawrence Revell, giám đốc Sở Cảnh sát Tallahassee, cho biết vụ xả súng khiến ít nhất 2 người chết và 6 người bị thương, gồm một người trong tình trạng nguy kịch và 5 người bị thương nặng. Nghi phạm cũng được chuyển đến bệnh viện, nhưng chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Theo báo điện tử VTC News, vụ việc thu hút phản ứng nhanh chóng từ nhiều cơ quan chức năng. FBI, ATF và Sở Thực thi Pháp luật Florida đều cử lực lượng đến hỗ trợ. Thống đốc Florida Ron DeSantis gửi lời chia buồn tới gia đình FSU trên mạng xã hội, trong khi Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump được thông báo về vụ việc.

Phát biểu ngắn gọn với báo chí, ông Trump nói: “Thật khủng khiếp. Một sự kiện đáng xấu hổ. Chúng ta sẽ còn phải nói nhiều về chuyện này”. Khi được hỏi về khả năng xem xét lại luật sở hữu súng, ông khẳng định: “Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ Tu chính án thứ Hai… Súng không gây ra vụ xả súng, mà là con người”.

FSU đã quyết định hủy toàn bộ lớp học và sự kiện cho đến 18/4. Đây không phải là lần đầu tiên khuôn viên FSU xảy ra xả súng. Trước đó vào năm 2014, ba người từng bị bắn trong thư viện của trường trước khi nghi phạm bị cảnh sát bắn chết.

Theo dữ liệu từ Gun Violence Archive, năm 2025 ghi nhận 80 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ – trung bình hơn 5 vụ mỗi tuần. Trong năm 2024, con số này là 502 vụ. Tổ chức này định nghĩa xả súng hàng loạt là các vụ việc trong đó có ít nhất bốn người bị bắn hoặc thiệt mạng, không bao gồm tay súng.

Tin nổi bật