Theo India Today, chị Khushboo ở Badaun (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) kết hôn với anh Sunil vào ngày 17/5 và đến nhà bố mẹ chồng vào ngày hôm sau. Cô sống tại nhà chồng 9 ngày, rồi trở về nhà mình như một phần của đám cưới truyền thống.
Sau đó, người phụ nữ này đã bỏ trốn cùng nhân tình của mình. Nhận được đơn trình báo về việc vợ mất tích của anh Sunil, cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm cô. Giữa lúc đó, chị Khushboo bất ngờ đến đồn cảnh sát, thú nhận chuyện mình đã cùng nhân tình bỏ trốn.
Anh Sunil nghe vợ khẳng định muốn sống cùng người tình thì không hề nổi giận hay cố gắng níu kéo. Thay vào đó, anh tôn trọng mong muốn của chị Khushboo, chấp nhận buông tay để chị ra đi cùng người mình yêu.
“Tôi đã định đưa cô ấy đến Nainital để hưởng tuần trăng mật nhưng nếu cô ấy muốn ở bên nhân tình thì tôi vẫn vui. Bây giờ cả ba chúng tôi đều hạnh phúc, vợ tôi và người kia đã tìm thấy tình yêu đời mình, còn cuộc sống của tôi cũng không bị hủy hoại”, anh bộc bạch.
Người đàn ông quyết định buông tay, để vợ mới cưới đi cùng nhân tình của cô. Ảnh: India Today
Mọi chuyện được giải quyết một cách êm thấm tại đồn cảnh sát, cả anh Sunil và chị Khushboo đều không thực hiện hành động pháp lý nào. Chị Khushboo cũng đã trả lại cho anh Sunil toàn bộ đồ trang sức và các món đồ khác mà anh tặng khi hai người kết hôn.
Sĩ quan cảnh sát Harenda Singh chia sẻ: “Cô dâu từ chối ở lại với chồng và nhất quyết đi theo nhân tình. Theo thỏa thuận chung giữa hai gia đình, các món đồ được trao đổi trước đó đã được trả lại. Sự việc đã được ghi nhận chính thức. Cô dâu rời đồn cảnh sát cùng nhân tình, còn gia đình chú rể trở về nhà mình”.
Trước đó, một sự việc hy hữu khác từng xảy ra ở quân Sant Kabir Nagar (bang Uttar Pradesh). Cụ thể, India Today cho biết, anh Babloo và chị Radhika kết hôn vào năm 2017, có với nhau 2 người con (một bé 9 tuổi và một bé 7 tuổi).
Anh Babloo thường xuyên rời khỏi nhà để đi làm kiếm tiền, trong lúc đó, chị Radhika bắt đầu ngoại tình với một chàng trai trẻ trong làng. Sau một thời gian dài, gia đình anh Babloo cuối cùng cũng phát hiện mối quan hệ ngoài luồng này và thông báo cho anh.
Hay tin, anh Babloo đã cố gắng dàn xếp vụ việc nhưng không được nên đành thông báo chuyện vợ ngoại tình cho dân làng biết. Ngay sau đó, anh làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng: Gả vợ cho nhân tình của chị.
Anh Babloo đến tòa án và tổ chức đám cưới cho chị Radhika cùng nhân tình của chị, sau đó đưa họ đến một ngôi đền để họ trao nhau vòng hoa và thề nguyện. Sau khi kết hôn với nhân tình, chị Radhika đã chấp nhận để anh Babloo nuôi cả hai con chung của hai người.