Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 23/11, tại Trường Mầm non Hòa Xuân Tây, Đắk Lắk (thị xã Đông Hòa, Phú Yên cũ), cảnh trường lớp tan hoang, nhiều giáo viên tất bật dọn dẹp sau khi nước lũ vừa rút. Các phòng học tầng dưới vẫn còn loang lổ bùn đất, nhiều thiết bị điện được kê tạm trên bàn ghế để tránh ướt, nhiều đồ dùng đã hư hỏng.
Cô Trương Thị Minh Huy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đợt mưa lũ vừa qua ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động dạy và học của trường.
Trường mầm non Hòa Xuân Tây, Đắk Lắk. Ảnh: Báo Thanh niên.
"Trường có khoảng 200 học sinh. Lũ về nhanh quá, chúng tôi không kịp trở tay, sách vở của các cháu ướt hết; ti vi, máy tính và nhiều thiết bị điện bị ngập nước nên gần như không còn sử dụng được nữa", cô Huy chia sẻ. Theo cô Huy, sáng 20/11, sau khi thông báo cho học sinh nghỉ học, nhiều tuyến đường vào trường bị ngập sâu.
"Nước lũ dâng rất nhanh, ngập toàn bộ tầng trệt. Chúng tôi chỉ kịp di dời những vật dụng nhẹ, còn lại hầu như bị nước ngập hư hỏng", cô Huy nói. Ngay sau khi lũ rút tối 22/11, các giáo viên tới trường dọn dẹp từ sáng sớm 23/11. Lực lượng bộ đội cũng hỗ trợ để trường sớm ổn định, chuẩn bị đón học sinh trở lại.
Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Hiện chúng tôi đang khảo sát, nắm tình hình, đồng thời động viên các thầy cô cố gắng khắc phục, dọn dẹp trường lớp để sớm đón các em HS trở lại học tập".
Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, tính đến 10h ngày 23/11, toàn tỉnh có 481/1.379 cơ sở giáo dục phải cho học sinh nghỉ học từ ngày 21/11 đến nay, có 372 cơ sở bị ngập nước. Dự kiến đến ngày 24/11 sẽ có 191 cơ sở giáo dục hoạt động trở lại khi điều kiện cho phép. Toàn ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại trên diện rộng với tổng giá trị ước tính gần 29 tỷ đồng.
Các phòng học vẫn còn loang lổ bùn đất. Ảnh: Báo Thanh niên.
Tại Gia Lai, khi nước rút, hình ảnh giáo viên xắn tay áo dọn bùn, kê lại bàn ghế xuất hiện ở nhiều trường học, cho dù gia đình họ cũng chịu thiệt hại nặng nề.
Mưa lũ khiến toàn bộ sách vở, quần áo của em Ngô Tấn Phú - học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) hư hỏng. Tranh thủ trời hửng nắng, Phú mang sách vở ra hiên nhà phơi. “Em chỉ mong cứu được vài cuốn để khi đi học không bị thiếu sách”, Phú chia sẻ.
Tương tự, nhà cô Nguyễn Thị Chiến - giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Quy Nhơn Bắc) bị ngập toàn bộ tầng một. Hai mẹ con chỉ kịp chạy lên gác, còn lại gần như mất trắng. Thế nhưng ngay khi nước rút, cô gửi con cho ông bà và đến trường dọn dẹp. “Dù nhà còn ngổn ngang, nhưng ưu tiên số 1 là vệ sinh trường lớp để sớm đón học sinh. Nhà cửa để tối về tính sau”, cô Chiến nói.
Còn theo chia sẻ của cô Đào Thị Anh Tuyền - giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì (xã Tuy Phước), bùn non phủ kín nhiều lớp học. Có cả xác động vật, thậm chí rắn chui vào lớp sau nước rút.
Trường THCS Nhơn Bình (Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại.
Là cơ sở giáo dục chịu thiệt hại nặng nề nhưng thầy cô Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Quy Nhơn Bắc) vẫn quyết tâm khắc phục để đón học sinh. Theo Hiệu trưởng Võ Thị Hoàng Yến, dù thầy cô đã kê tài sản lên cao, nhưng do ngập hơn 2,5m cùng với dòng nước mạnh làm đổ bàn ghế, tủ...
“Bảy máy tính, hai máy photocopy, hai laptop, bốn tivi… đều hư hỏng. Tuy nhiên, thiệt hại có lớn đến đâu cũng phải khắc phục để đón học sinh”, bà Yến khẳng định.
Theo báo Giáo dục và Thời đại, tại Trường THCS Nhơn Bình, cơn bão Kalmaegi làm tốc mái 10 phòng học còn chưa kịp sửa xong, trường lại ngập sâu trong nước. Thông tin từ Hiệu trưởng Nguyễn Văn Sơn, nhiều giáo viên dù nhà cửa bị ngập, đồ đạc hư hại, vẫn “gác” lại việc nhà để dọn trường. Lữ đoàn 638 (Quân khu 5) cũng hỗ trợ kê bàn ghế, dọn bùn, giúp trường sớm ổn định. Sau khi dọn dẹp, trường sẽ phun khử khuẩn, vệ sinh đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh trở lại.
“Với 32 lớp, 1.429 học sinh, nhiều em nhà ngập sâu, cuốn trôi sách vở và quần áo. Khi các em quay trở lại trường, đơn vị sẽ rà soát, có phương án hỗ trợ. Cùng với đó, nhà trường lên phương án dạy bù bằng hình thức trực tuyến vì một số phòng học chưa đảm bảo điều kiện để việc dạy và học không bị gián đoạn”, ông Sơn nói.
Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, học sinh có thể đi học trở lại từ 21/11 tùy tình hình thời tiết, nhưng yêu cầu “đảm bảo tuyệt đối an toàn”.
Thống kê ban đầu của Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho thấy, đến 21/11, có 28 trường THPT tạm dừng đến lớp; 26.000 học sinh nghỉ học; 6 trường THPT dạy học trực tuyến cho 5.500 học sinh; 350 trường mầm non, tiểu học, THCS cho trẻ nghỉ học.
Trường tiểu học Diên An 1 (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Ngày 23/11, Sở GD&ĐT Khánh Hòa đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại, báo cáo về sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng triển khai công tác vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả thiên tai. Phải ưu tiên hàng đầu việc bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; chỉ cho phép học sinh đến trường khi đã an toàn tuyệt đối.
Sách vở, giáo án và đồ dùng học tập bị ướt nhẹp trong nước lũ. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Tại Trường THCS Lạc Nghiệp, xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng, tình trạng cũng khó khăn không kém. Đêm 19/11, thủy điện Đa Nhim xả lũ gây ngập nặng. Thầy Nguyễn Minh Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nước lũ đã cuốn sập toàn bộ hàng rào của trường, nhiều phòng bị sập tường, cửa sổ và cửa ra vào. Nước ngập lên tới khoảng 2 m cuốn trôi máy móc, bàn ghế, vật dụng của 2 phòng thiết bị và phòng y tế; hàng ngàn cuốn sách trong thư viện bị cuốn trôi…, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.
"Khi nước rút, tầng 1 tràn ngập bùn và rác. Rất may nhà trường nhận được sự hỗ trợ tích cực của 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302, Quân khu 7 nên đến nay việc dọn vệ sinh, lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế, vật dụng… cơ bản hoàn thành", thầy Ngọc chia sẻ.