Yên Nhân (tỉnh Thanh Hóa) là xã miền núi biên giới chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão Kajiki. Đường sá sạt lở, sóng điện thoại mất liên lạc khiến công tác cứu hộ và trao quà hỗ trợ 100.000 đồng/người dịp Quốc khánh gặp nhiều trở ngại.
Chiều 1/9, ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, cho biết trên VnExpress, toàn xã có 5.500 nhân khẩu. Hiện 4 trong 6 thôn đã triển khai phát quà tại nhà văn hóa bản. Hai thôn Mỵ và Khong, với 2.500 nhân khẩu, vẫn chưa thực hiện được do mưa lũ nguy hiểm. "Nếu thời tiết chiều nay thuận lợi, xã sẽ tổ chức các tổ công tác đến từng điểm sơ tán để trao quà cho bà con", ông Thuận nói.
Hoàn lưu bão Kajiki đã khiến hai người bị thương, 123 hộ (492 nhân khẩu) phải sơ tán khẩn cấp, trong đó còn 62 hộ (259 nhân khẩu) chưa thể trở về. Toàn xã có 180 căn nhà hư hỏng, 24 căn bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều tuyến đường trọng yếu sạt lở, các công trình thiết yếu như trường mầm non, nhà văn hóa, hệ thống điện, viễn thông, kè chống sạt lở và cột sóng bị hư hại nặng.
Nhiều tuyến đường ở xã Yên Nhân bị sạt lở, chia cắt nên chính quyền đang cử các tổ công tác đi cứu trợ và phát quà cho người dân. (Ảnh: VNE)
Tại 21 xã biên giới Thanh Hóa, hoạt động phát quà Quốc khánh đang được triển khai khẩn trương với mục tiêu hoàn thành trước ngày 2/9.
Trưa 1/9, anh Vi Văn Hòa, bản Na Mèo, xã Na Mèo, nhận phần quà đại diện cho gia đình 7 nhân khẩu. Anh gấp cẩn thận 700.000 đồng kẹp vào sổ học bạ của con. "Tôi sẽ dành khoản tiền này cho việc học của các cháu, để con cái có cơ hội thoát nghèo", anh Hòa chia sẻ. Còn ông Lò Văn Duẩn, hàng xóm của anh, cho biết sau khi nhận tiền sẽ tổ chức một bữa cơm sum họp để cả gia đình vui Tết Độc lập.
Theo tin tức trên Tiền phong, bắt đầu từ ngày 31/8, các xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đồng loạt tổ chức các điểm cấp quà kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đầy ý nghĩa của Đảng và Nhà nước cho người dân, với số tiền 100.000 đồng/người.
Tại xã Trần Văn Thời, 10 điểm cấp quà được thiết lập tại các cơ quan, trường học, phục vụ hơn 55.890 người dân. Ông Phạm Văn Minh, người dân địa phương chia sẻ: “Từ khi được thông báo nhận quà vào dịp 80 năm Quốc khánh 2/9, mỗi người đều được 100 ngàn để ăn tết độc lập, tôi thấy rất vui mừng, phấn khởi. Tôi đại diện hộ gia đình cảm ơn các cấp, các ngành đã quan tâm, triển khai nhanh chóng đến người dân”.
Trong khi đó, tại xã Khánh Hưng, để đẩy nhanh tiến độ, các tổ cấp quà làm việc cả đêm. Dù hệ thống phần mềm cập nhật bị quá tải, lực lượng chức năng vẫn linh hoạt xử lý bằng cách cho người dân ký xác nhận trên văn bản giấy, sau đó sẽ nhập bổ sung vào hệ thống sau.
Lãnh đạo phường Bạc Liêu đã đến điểm phát quà để trực tiếp hướng dẫn và phát quà cho bà con nhân dân trên địa bàn. (Ảnh: Tiền phong)
Ghi nhận tại điểm cấp ở ấp Khánh Hưng A (xã Khánh Hưng), cán bộ vẫn miệt mài làm việc đến hơn 23h đêm. Ông Huỳnh Thanh Đến, Bí thư xã Khánh Hưng cho biết, tính đến trưa nay, đã có hơn 12.800/41.300 nhân khẩu nhận quà. Các lực lượng liên quan, vẫn đang tích cực cấp quà để cố gắng hoàn thành trước ngày 2/9 .
Tại phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), lãnh đạo phường đã đến điểm phát quà để trực tiếp hướng dẫn và phát quà cho bà con nhân dân trên địa bàn. Tại điểm phát quà tổ 4 (đường 30 tháng 4, thuộc trụ sở UBND phường 3 cũ), bà Tô Việt Thu, Bí thư Đảng ủy phường và ông Lê Việt Xô, chủ tịch UBND phường đã trực tiếp hướng dẫn, đọc số thứ tự, nhận bản cam kết và phát quà cho bà con nhân dân trên địa bàn khóm 8,10,11.
Báo cáo nhanh từ UBND các xã, phường cho biết đến 11h ngày 1/9, các đơn vị đã thực hiện chi trả cho 2 triệu người dân, với tổng số tiền hơn 203 tỷ đồng, đạt hơn 77,9% kế hoạch. Toàn tỉnh Cà Mau sẽ thực hiện trao tổng cộng 261 tỷ đồng cho khoảng 2,6 triệu người.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, công tác thực hiện phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch. Món quà 100.000 đồng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với nhân dân. Việc tích cực triển khai của tỉnh Cà Mau càng làm món quà trở lên ý nghĩa, làm lan tỏa niềm vui, niềm tự hào của người dân địa phương hướng tới ngày Tết Độc lập.
Sáng 1/9, theo tin tức trên Tuổi trẻ, tại trụ sở UBND phường Hòa Hưng (TP.HCM) rộn ràng, vui tươi. Người dân từ người già đến trẻ nhỏ ai nấy đều phấn khởi, bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, chăm lo thiết thực của chính quyền.
Theo hướng dẫn thì chủ hộ sẽ đại diện đến nơi UBND cấp xã thông báo nhận quà 100.000 đồng từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nhiều người dân vui mừng đã dẫn theo người thân là con nhỏ, người già... đến cùng cảm nhận không khí vui tươi khi nhận quà.
Dù giá trị vật chất không lớn, song phần quà mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần động viên nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân và Nhà nước.
Cụ bà Nguyễn Thị Giàu (81 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) phấn khởi khi nhận quà 100.000 đồng. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Theo ghi nhận tại UBND phường Hòa Hưng, nhiều cụ già với mái tóc bạc phơ, dáng người chậm rãi, vẫn đến nhận quà trực tiếp từ cán bộ phường.
Do không quen sử dụng điện thoại thông minh và ứng dụng VNeID, các cụ vẫn được cán bộ phường hướng dẫn tận tình, hỗ trợ nhận phần quà 100.000 đồng bằng tiền mặt.
Trên gương mặt hiền hậu, nụ cười rạng rỡ của các cụ toát lên niềm vui, sự xúc động khi nhận được sự quan tâm của Nhà nước, chăm lo đến từng đối tượng, không để ai bị bỏ sót trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.