Báo Dân trí dẫn thông tin từ tờ Detik ngày 2/6, một vụ tấn công cá sấu kinh hoàng xảy ra tại một con suối thuộc làng Terapung, huyện Mawasangka, tỉnh Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Nạn nhân được xác định là La Bayu, 17 tuổi, đã bị một con cá sấu khổng lồ tấn công khi đang câu cá cùng bạn là Inguu, 23 tuổi.
Ban đầu, hai người bạn đứng câu cá gần nhau. Tuy nhiên, sau đó, họ đã tách ra, mỗi người đứng cách nhau khoảng 50 mét. Đến khoảng 16h ngày 2/6, Inguu bất ngờ nghe thấy tiếng bạn mình hét lên thất thanh. Khi anh vội vàng chạy tới, Inguu đã bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng La Bayu đang bị một con cá sấu ngoạm chặt trong miệng.
Theo lời kể lại, trong giây phút kinh hoàng đó, Inguu đã không ngần ngại nhảy xuống nước, ôm chặt và cố gắng bóp cổ con cá sấu nhằm giải cứu bạn mình. Tuy nhiên, con vật đã quẫy mình cực kỳ mạnh mẽ, hất văng anh ra xa.
Ngay sau đó, con cá sấu tiếp tục quay tròn nạn nhân trong cái mà nhiều người gọi là "vòng xoay tử thần" – một hành vi đặc trưng và tàn bạo của loài cá sấu khi săn mồi.
Ngay lập tức, người dân địa phương đã gọi điện cầu cứu đội cứu nạn. Đội đã có mặt tại hiện trường vào lúc 20h20 cùng ngày.
Thiếu niên 17 tuổi bị cá sấu lôi xuống nước. Ảnh: Dân trí
Tờ Daily Mail dẫn lời ông Iptu Thamrin, phát ngôn viên của Cảnh sát huyện Buton Tengah, cho biết: “Khi đội cứu nạn đến nơi, con cá sấu vẫn đang ở cách cầu khoảng 50 mét và vẫn ngoạm chặt nạn nhân trong miệng”.
Khoảng 100 người, bao gồm lực lượng cảnh sát và người dân từ hai làng Poaroha, Terapung, đã tích cực tham gia vào công tác tìm kiếm. Cuối cùng, thi thể của La Bayu đã được vớt lên bằng lưới do lo ngại con cá sấu có thể quay trở lại hiện trường.
Theo báo cáo khám nghiệm, nạn nhân La Bayu đã bị thương tích nghiêm trọng. Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự sau đó.
Trước đó, sự việc phụ nữ mang thai nặng đã bị cá sấu giết chết vào tháng trước khi đang nấu bữa trưa tại ngôi nhà bị ngập lụt của mình ở Indonesia cũng nhận được sự chú ý.
Cụ thể, ngày 27/5, Munirah, 28 tuổi, đang đứng trong căn bếp ngập nước thì bị con vật cắn vào chân. Nghe thấy tiếng kêu cứu, chị gái của Munirah là Ana Maria vội chạy đến và thấy em mình đang bám vào một cành cây.
Ana Maria vội vã chạy ra khỏi phòng để tìm vũ khí đánh con vật khổng lồ, nhưng khi cô quay lại thì con cá sấu đã lôi Munirah xuống nước.