Thông tin trên Người đưa tin, thi thể của một cô gái khoảng 18 tuổi, hiện chưa xác định được danh tính, đã được tìm thấy trong một chiếc vali gần đường ray xe lửa ở phía nam Bengaluru, Ấn Độ.
Theo các báo cáo ban đầu, có vẻ như thi thể đã được đặt vào vali ở một địa điểm khác trước khi bị ném ra khỏi một chuyến tàu đang chạy.
Cảnh sát Suryanagar đã hoàn tất việc kiểm tra sơ bộ. Trong khi cảnh sát đường sắt Baiyappanahalli dự kiến sẽ tiếp quản vụ việc và một cuộc điều tra chi tiết sẽ được tiến hành sau khi chiếc vali được kiểm tra.
Chiếc vali được phát hiện. Nguồn video: India Today.
Ông C.K. Baba, Giám đốc Sở Cảnh sát Nông thôn Bengaluru, cho biết: "Có vẻ chiếc vali đã bị ném từ khu vực đường sắt, có thể là từ một chuyến tàu đang chạy. Thông thường, những vụ việc như thế này thuộc thẩm quyền của cảnh sát đường sắt, nhưng vì nó liên quan đến địa bàn của chúng tôi, chúng tôi cũng đang phối hợp. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác nhận vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân hoặc đồ đạc nào."
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định danh tính cô gái và làm rõ những tình tiết xung quanh vụ án.
Đây không phải là lần đầu tiên các vụ việc tương tự xảy ra ở Ấn Độ. Trước đó, vào ngày 16/11/2024, một chiếc vali màu đỏ đáng ngờ đã được phát hiện bị bỏ lại trên đường cao tốc Delhi-Lucknow, thuộc quận Hapur, bang Uttar Pradesh.
Các tài xế đi qua khu vực này đã phát hiện chiếc vali và báo cho cảnh sát địa phương. Theo Dân Trí, khi cảnh sát mở vali, họ phát hiện bên trong là thi thể một phụ nữ khoảng 25 đến 30 tuổi với nhiều vết thương trên cơ thể.
Sau khi nhận được thông tin ban đầu, các chuyên gia pháp y nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khu vực xung quanh chiếc vali đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa đi khám nghiệm. Trong vali còn có một số bộ quần áo.
Được biết, nạn nhân có thể đã tử vong khoảng một ngày trước khi được phát hiện. Ông Vineet Bhatnagar, Cảnh sát trưởng khu vực, cho biết nạn nhân có nhiều vết thương ở đầu và mặt, trên người chỉ mặc áo phông và quần lót.