Theo Singapore Uncensored, một sự việc đau lòng đã gây chấn động Indonesia.
Cụ thể, hai anh em 4 và 8 tuổi được cho là đã bị sát hại khi đang hái sầu riêng tại một vườn cây ăn quả ở Dusun Teba Langgar, thuộc tiểu khu Pesisir Utara.
Truyền thông địa phương đưa tin, khi không thấy hai cậu bé trở về nhà vào buổi tối, cha mẹ và dân làng địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Sau nhiều giờ, thi thể của hai anh em được phát hiện trong vườn cây ăn quả, trong tư thế ôm lấy nhau.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Singapore Uncensored.
Các báo cáo chỉ ra rằng cả hai đứa trẻ đều bị thương nghiêm trọng khắp cơ thể. Bước đầu, các nhà chức trách nhận định rằng nạn nhân đã bị tấn công bằng vũ khí sắc nhọn, gây ra nhiều vết thương, đặc biệt là ở đầu và chân tay. Đáng lo ngại hơn, một trong hai cậu bé thậm chí còn bị mất một cánh tay.
Theo Harian Metro, cảnh sát đã phân loại vụ việc này là một vụ giết người và đang khẩn trương điều tra để làm rõ hoàn cảnh bi thảm dẫn đến cái chết của hai đứa trẻ.
Sự cố này đã dấy lên mối lo ngại sâu sắc về sự an toàn của trẻ em trong khu vực, đồng thời phơi bày những vấn đề lớn hơn về bạo lực và tội phạm. Chính quyền địa phương đang chịu áp lực phải đảm bảo công lý được thực thi và cung cấp câu trả lời thỏa đáng cho gia đình cùng dân chúng.