Một người phụ nữ đã xông vào hội trường tiệc cưới ở Chitradurga, Karnataka, Ấn Độ và ngăn cản cuộc hôn nhân bí mật lần thứ hai của chồng mình trong một cuộc đối đầu đầy kịch tính.
Vụ việc xảy ra tại Gayatri Kalyana Mantapa, nơi Karthik Naik, một cư dân của Tippaghatta, đang chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ khác mặc dù anh đã có vợ.
Người phụ nữ đã xông vào đám cưới, dùng dép đánh tới tấp người chồng đang bí mật kết hôn với người khác.
Tanuja, vợ của anh ta đã xông vào địa điểm tổ chức đám cưới cùng với gia đình và đối đầu với Karthik. Cáo buộc anh ta kết hôn vì của hồi môn, Tanuja được cho là đã rút một chiếc dép ra và đánh vào mặt chồng.
Gia đình cô dâu, những người không biết về cuộc hôn nhân đầu tiên của Karthik, đã vô cùng sốc trước tiết lộ này. Cuộc đối đầu nhanh chóng leo thang, dẫn đến hỗn loạn tại địa điểm tổ chức đám cưới.
Cảnh sát Thành phố Chitradurga đã mở cuộc điều tra về vấn đề này.
Vào hồi tháng 5, một đám cưới đã trở nên hỗn loạn khi khách mời cầm ghế lao vào ẩu đả vì luồng gió của máy làm mát.
Vụ ẩu đả xảy ra tại một đám cưới ở Jhansi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Cụ thể, trong lễ kỷ niệm sau Jaimala, một vài người trong đoàn rước dâu đã ngồi trước một máy làm mát dành cho cô dâu và chú rể, chắn hết gió. Khi bị yêu cầu di chuyển, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra.
Ngay sau đó, bốn đến năm thanh niên địa phương đã tham gia, ủng hộ đoàn rước dâu và khởi xướng một cuộc ẩu đả dữ dội. Ghế bị ném, và sự hoảng loạn lan rộng khi khách khứa bỏ chạy giữa bữa ăn.
Cô dâu và chú rể đã thoát chết trong gang tấc. Video về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội, thúc đẩy cuộc điều tra của cảnh sát. Mặc dù chưa có đơn khiếu nại chính thức nào được nộp, đã đến văn phòng sĩ quan cảnh sát cấp cao để yêu cầu hành động chống lại những kẻ tấn công.