Đóng

Thầy giáo Nhật Bản bị sa thải vì làm thêm ở cửa hàng tiện lợi

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một giáo viên ở Nhật Bản, đã mất việc vì làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, vi phạm quy định của ngành giáo dục về việc cấm giáo viên có công việc ngoài.

Tạp chí Tri thức dẫn nguồn SoraNews24 đưa tin một giáo viên THCS ở thành phố Okayama, Nhật Bản, bị kỷ luật sau khi bị phát hiện làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi sau giờ học - hành vi bị coi là vi phạm đạo đức nghề nghiệp theo quy định của ngành giáo dục địa phương.

Cụ thể, vào ngày 4/7, Sở Giáo dục thành phố Okayama nhận được phản ánh từ người dân về việc một thầy giáo ngoài 60 tuổi, đang công tác tại một trường THCS công lập, bị bắt gặp làm việc tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Kurashiki, cách Okayama khoảng 20 phút đi tàu. Ngày hôm sau, hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp đến cửa hàng xác minh và phát hiện sự việc là có thật.

Bước đầu xác minh của nhà trường cho thấy giáo viên này không bỏ tiết dạy để làm thêm. Ông chỉ làm việc tại cửa hàng vào thời gian rảnh, ngoài giờ hành chính và vào các ngày nghỉ. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở thời điểm hay tính chất công việc, mà ở chỗ giáo viên tại Nhật không được phép làm bất kỳ công việc nào khác ngoài giảng dạy.

Ảnh minh họa.

Nhiều hợp đồng lao động công chức ở Nhật quy định rõ ràng điều khoản cấm làm thêm, không chỉ để tránh xung đột lợi ích mà còn để đảm bảo nhân sự toàn tâm toàn ý cho công việc chính. Quan điểm này cho rằng, lao động ngoài giờ có thể làm giảm hiệu quả giảng dạy hoặc khiến phụ huynh hoài nghi về sự tận tụy của giáo viên.

Sau khi bị phát hiện, giáo viên khai rằng ông đã bắt đầu công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi từ tháng 11/2024 để có thêm thu nhập, sau khi được tái tuyển dụng - một hình thức phổ biến tại Nhật, khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu sẽ được cho nghỉ và tái hợp đồng với mức lương thấp hơn đáng kể, dù vẫn đảm nhận công việc tương tự.

Tổng cộng từ tháng 11/2024 đến nay, ông kiếm được khoảng 1,7 triệu yen (khoảng 284 triệu đồng), với tháng thu nhập cao nhất khoảng 130.000 yen (21,7 triệu đồng), đủ để trang trải cuộc sống chứ không hề dư dả.

Trong bản tuyên bố xin lỗi công khai, giáo viên này viết: ''Bất kể hoàn cảnh cá nhân, hành vi của tôi đã ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội vào đội ngũ giáo viên công lập và đạo đức nghề nghiệp. Tôi vô cùng hối tiếc''.

Sở Giáo dục thành phố Okayama cũng đã gửi lời xin lỗi tới học sinh, phụ huynh và người dân, cam kết sẽ rà soát và chấn chỉnh để ngăn ngừa những trường hợp tương tự.

Trong khi đó, giáo viên trong vụ việc cho biết ông đã ngừng công việc tại cửa hàng và dự định xin nghỉ dạy. Điều này đồng nghĩa ông sẽ mất cả hai nguồn thu nhập. Với hoàn cảnh tài chính hiện tại, nhiều khả năng ông buộc phải tiếp tục tìm kiếm một công việc mới để duy trì cuộc sống.

Tin nổi bật