Theo VTC News, clip đăng cảnh người đàn ông lớn tuổi ngồi bên túi tiền và phân phát cho người qua đường khiến hàng triệu cư dân mạng xúc động.
Vào ngày 30/6/2023, tại một vỉa hè ở Trùng Khánh, Trung Quốc, một người đàn ông bất ngờ ném từng tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ cho những người qua đường và nói: "Chúng không có tác dụng gì cả. Mọi người hãy lấy tiền đi".
Hành động kỳ lạ của ông khiến nhiều người tò mò xúm lại. Thậm chí có người còn khuyên ông cất tiền đi hoặc nhặt những tờ tiền ông ném trả lại, nhưng tuyệt nhiên không ai lấy số tiền đó.
Số tiền ông Vương đã ném ra đường được cảnh sát thu hồi và trao trả lại cho gia đình. Ảnh: SCMP.
Khi cảnh sát có mặt, người đàn ông này, tên là Vương, 67 tuổi, cho biết ông làm vậy vì quá đau buồn sau cái chết của người vợ một năm trước. Vợ ông qua đời vì bạo bệnh, và ông cảm thấy "mọi thứ đều vô nghĩa" kể từ đó.
Con gái ông Vương sau đó đã đến đón bố và tiết lộ rằng, sau khi mẹ mất, ông từ chối dọn đến sống chung với con mà vẫn ở lại căn nhà cũ để tưởng nhớ vợ. Cô con gái cũng cho biết sẽ quan tâm đến bố nhiều hơn và chuyển về sống cùng ông.
Số tiền ông Vương đã ném ra đường được cảnh sát thu hồi và trao trả lại cho gia đình.
Khi clip cũng như câu chuyện được chia sẻ, nhiều người dùng mạng Trung Quốc nói xúc động trước tình cảm sâu đậm của ông Vương dành cho vợ. Đồng thời khen ngợi những người qua đường không vì tham lam mà lấy đi số tiền của người đàn ông đáng thương.
"Câu chuyện của ông thật ấm áp. Nó giúp tôi luôn tin vào sự chung thủy của tình yêu", một người nhận xét. Trong khi người khác đánh giá: "Tiền không thể đổi lấy sự sống".
VnExpress cho biết, vào tháng 5/2023, một cụ bà 79 tuổi sống ở miền Đông Trung Quốc vì quá nhớ chồng đã đi nhờ xe về ngôi nhà họ từng chung sống trong nhiều năm. Vì không bắt được taxi nên bà phải vẫy xe đi nhờ, may mắn gặp được một tài xế giúp đỡ.
Hồi tháng 3/2023, một người đàn ông mất trí nhớ khác sống ở Thượng Hải đã đi bộ 20 km để tìm người vợ qua đời cách đây vài năm. Câu chuyện của ông cũng khiến nhiều người thương cảm.