Đóng

Bí mật của người vợ "nhẹ nhàng, trầm tính" khiến chồng phải thốt lên "tôi hoảng sợ vô cùng"

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Vội cưới vợ "nhẹ nhàng, trầm tính" sau hơn 1 tháng quen nhau, chồng chết lặng khi biết cô giấu bệnh tâm thần phân liệt suốt 20 năm.

Chỉ sau một tháng quen biết, anh Lan đã vội vã hỏi cưới người phụ nữ mà anh cho là nhẹ nhàng, ít nói, mang lại cảm giác bình yên. Thế nhưng, cuộc hôn nhân nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi anh phát hiện ra sự thật kinh hoàng: người vợ "hướng nội" của anh đã phải dùng thuốc điều trị tâm thần suốt hơn hai thập kỷ.

Bí mật sau vẻ ngoài trầm tính

Thông tin trên tờ VnExpress, câu chuyện bắt đầu vào tháng 4/2024, khi anh Lan, một người đàn ông 35 tuổi ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được mai mối gặp gỡ người vợ hiện tại. Cô là một phụ nữ 38 tuổi, từng qua một đời chồng. Cảm mến trước vẻ ngoài nhẹ nhàng, trầm tính của cô, anh Lan nhanh chóng có cảm tình. Anh cho rằng cô là người hướng nội và chính sự ít nói của cô lại "cho anh cảm giác bình yên".

Chỉ sau hơn một tháng quen nhau, nhà gái đã thúc giục chuyện cưới hỏi. Không chút nghi ngờ, anh Lan quyết định mang sính lễ qua nhà gái để chính thức hỏi cưới.

Đám cưới của anh Lan. Ảnh: Sohu/VnExpress

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân đã phơi bày một sự thật khác hẳn. Anh Lan hoảng sợ kể lại: "Ban ngày vợ tôi vẫn hiền dịu, ít nói nhưng ban đêm lại tự nói chuyện một mình, tức giận, gào thét, tôi hoảng sợ vô cùng". Sự việc chỉ thực sự sáng tỏ khi bố anh Lan tình cờ nhìn thấy con dâu uống thuốc. Ban đầu, gia đình nhà gái chỉ nói rằng cô bị trầm cảm nhẹ, uống thuốc sẽ khỏi. Nhưng những triệu chứng la hét, phát điên vào nửa đêm rõ ràng không phải là của bệnh trầm cảm thông thường.

Bố anh Lan đã bàng hoàng khi tìm hiểu và phát hiện loại thuốc mà con dâu uống là "Clozapine" - một loại thuốc đặc trị dùng cho bệnh nhân tâm thần phân liệt khó chữa. "Từ ngày sống chung, tôi luôn thấy vợ uống nhưng không để ý. Khi phát hiện và hỏi vợ, cô thừa nhận đã sử dụng thuốc này từ năm 18 tuổi," anh Lan đau đớn cho biết.

Sự thật phơi bày

Đối mặt với sự thật, bố anh Lan vô cùng tức giận vì cho rằng gia đình nhà gái đã cố tình lừa dối để gả con gái đi. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, vào tháng 9 năm ngoái, vợ anh Lan đã về nhà ngoại và không quay lại. Dù đã tổ chức đám cưới nhưng may mắn là cả hai vẫn chưa kịp đăng ký kết hôn.

Theo tờ SaoStar, tháng 1/2025, anh Lan quyết định đệ đơn kiện ra tòa, yêu cầu nhà gái phải trả lại toàn bộ số tiền sính lễ là 100.000 Nhân dân tệ (khoảng gần 400 triệu đồng). Tòa án địa phương sau khi xem xét đã ra phán quyết, yêu cầu nhà gái phải hoàn trả 90% số tiền sính lễ.

Phán quyết của tòa dựa trên Bộ luật Dân sự, trong đó nhấn mạnh rằng nếu một bên mắc bệnh hiểm nghèo thì phải thông báo cho đối phương trước khi đăng ký kết hôn. Việc anh Lan không hề hay biết về bệnh tình của vợ đã cho anh quyền yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, cho đến tháng 8 vừa qua, anh vẫn chưa nhận được khoản tiền này.

Anh Lan kể lại sự việc. Ảnh: SaoStar

Về phía chính quyền địa phương nơi vợ anh Lan sinh sống, họ xác nhận cô có hồ sơ bệnh tâm thần, đang được hưởng trợ cấp và thuộc diện theo dõi đặc biệt. Chính quyền thôn cam kết sẽ đứng ra hòa giải và thúc đẩy phía gia đình nhà gái sớm thực hiện nghĩa vụ trả lại sính lễ theo phán quyết của tòa án.

Vụ việc sau khi được chia sẻ đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm với anh Lan, cho rằng ở tuổi 35 đã khó tìm bạn đời, nay lại càng khó khăn hơn khi mang tiếng "hai lần đò".

Một số ý kiến khác thì cho rằng cần phải bồi thường thêm tổn thất về tinh thần cho anh. Qua sự việc này, nhiều người cũng rút ra bài học rằng việc khám sức khỏe tiền hôn nhân là vô cùng cần thiết để tránh những bi kịch tương tự.

Tin nổi bật