Sự việc đau lòng xảy ra tại một quán ăn ở Trung Quốc vào tháng 7/2025 đã gây chấn động dư luận, trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho các bậc cha mẹ về tầm quan trọng của việc giám sát trẻ nhỏ. Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một em bé sơ sinh bị bỏng nặng nửa khuôn mặt do một chiếc nồi điện lớn rơi trúng, khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy em bé đang ngồi trong xe tập đi, chơi gần một bàn ăn. Chiếc nồi điện đang đặt ngay mép bàn với dây điện lòng thòng. Thiếu sự giám sát của người lớn, bé vô tình kéo dây điện, khiến chiếc nồi rơi thẳng xuống, úp vào mặt.
Người cha, dù có mặt ở đó, đã không kịp phản ứng. Anh lập tức bế con lên, nhưng khuôn mặt bé đã đỏ rực, sưng phồng vì bị bỏng nặng. Tiếng khóc xé lòng của em bé cùng sự hoảng loạn của người cha đã khiến những người chứng kiến vô cùng đau lòng.
Điều đáng nói là chính gia đình em bé đã công khai đoạn clip này để cảnh báo các bậc cha mẹ khác. Người mẹ chia sẻ đầy nghẹn ngào: “Giá như nồi nước đó rơi trúng tôi, giá như tôi giữ con thật chặt trong lòng nhưng đã muộn rồi. Vết bỏng ấy, bây giờ nó đã theo con tôi suốt đời.”
Bé bị bỏng độ 2 và 3 ở mặt và một phần cơ thể. Ảnh: Saostar.
Cô cho biết con mình đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, bị bỏng độ 2 và 3 ở mặt và một phần cơ thể. Việc phục hồi sẽ rất khó khăn và cần can thiệp y tế lâu dài. Bài viết này nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt chia sẻ, bình luận đồng cảm và cảm ơn gia đình đã dũng cảm công khai câu chuyện đau lòng này. Nhiều người nhắn nhủ rằng "mỗi một giây lơ là, có thể là cả đời ân hận".
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh quy trình an toàn tại quán ăn và hỗ trợ chi phí điều trị cho bé.