Đóng

Bé trai ngã vào xô nước trong sân nhà, bà vội vàng chạy ra thì đã quá muộn

  • Như Quỳnh (T/h|)
(DS&PL) -

Bé trai chơi một mình gần chiếc xô nước, không may trượt chân ngã úp mặt vào đó. Do thân hình nhỏ bé, em không thể tự mình thoát ra được.

Một sự việc thương tâm vừa xảy ra vào tháng 7/2025 tại Trung Quốc, khiến cộng đồng mạng và dư luận không khỏi bàng hoàng. Một bé trai đã không qua khỏi sau khi vô tình bị ngã đầu vào một xô nước đặt trong sân nhà. Toàn bộ sự việc được ghi lại qua camera an ninh, lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội với hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận.

Đoạn video trích xuất từ camera cho thấy, bé trai đang chơi một mình ở sân nhà, gần một chiếc xô đựng nước. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, em bị trượt chân và ngã úp mặt vào xô. Với thân hình nhỏ bé, em không thể tự thoát ra.

Saostar cho biết, hình ảnh từ camera cho thấy, khoảng 5 phút sau khi bé trai gặp nạn, người bà trở ra sân và đi ngang qua khu vực nơi cháu bị kẹt trong chiếc xô nước. Tuy nhiên, do tầm nhìn bị che khuất và không phát hiện dấu hiệu bất thường, bà đã không nhận ra cháu mình đang gặp nguy hiểm.

Phải đến gần 20 phút sau, bà mới phát hiện bé đang bất tỉnh trong tư thế úp mặt vào xô nước. Dù đã lập tức bế cháu ra ngoài và tiến hành sơ cứu, nhưng mọi nỗ lực đều không thể cứu sống bé. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt nước. 

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra và làm rõ.

Trước đó, vào năm 2024, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Quý Châu. Một bé trai 1 tuổi đang chơi trong sân, trong khi bà nội ngồi ở cửa nhà. Camera giám sát ghi lại cảnh bé trai loạng choạng bước đến một xô nước, cố gắng trèo lên và bị ngã lộn cổ vào trong.

Trong 20 phút sau đó, người bà đi lại trong sân tìm kiếm nhưng không hề phát hiện ra cháu mình đang kẹt trong xô nước. Khi phát hiện ra, mọi chuyện đã quá muộn. Bé trai được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Những hình ảnh do camera ghi lại cho thấy, bà đã đi đến gần xô nước tới 3 lần, thậm chí có lần còn suýt chạm vào chân cháu trai nhưng vẫn không phát hiện ra đứa trẻ. 

Sau vụ việc, người mẹ đã đăng video lên mạng xã hội, trách móc mẹ chồng thiếu cẩn thận. Người mẹ trẻ oán trách: "Bà đã không gọi xe cấp cứu kịp thời, thậm chí lúc đó còn mải đi tìm khăn để lau mặt cho bé". Chỉ khi người mẹ gọi điện nhờ dì chạy đến giúp đỡ, đứa trẻ mới được đưa đến bệnh viện, nhưng bác sỹ xác nhận bệnh nhi đã tử vong một thời gian rồi. 

Theo VTC News, nỗi đau khổ của gia đình này không dừng lại ở đó. Sau khi đoạn video bị tung lên mạng, bố em bé cực kỳ tức giận. Vốn đã đau buồn vì mất con, anh cảm thấy không thể tha thứ cho việc vợ trách móc mẹ mình, đem bi kịch của gia đình công khai trên mạng xã hội.

Tin nổi bật