Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Những mâm lễ cúng ngày Tết Đoan Ngọ khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên", hết lời khen ngợi

(DS&PL) -

Những mâm lễ cúng được bày biện thịnh soạn trong ngày Tết Đoan Ngọ (05/5 Âm lịch) đăng trên nhóm Yêu bếp đã khiến cộng đồng mạng thích thú, dành nhiều lời khen ngợi bởi sự đẹp mắt, hấp dẫn.

Dù công việc bận rộn nhưng chị Trần Loan (TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) vẫn cố gắng dậy sớm, chuẩn bị mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ (05/5 Âm lịch). (Ảnh: NVCC)

Ngày Tết Đoan Ngọ khiến chị Thu Hiền nhớ về những kỷ niệm ngày thơ bé bên gia đình. Chị Thu Hiền (TP. Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây, tôi hay than vãn với mẹ rằng sao thắp hương nhiều thế, sao nhiều ngày lễ tết vậy...Sau này, có gia đình riêng, tôi chuẩn bị cơm cúng không thiếu ngày lễ nào, thế mới thấy mẹ thật vĩ đại. Mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, dù bận rộn tới đâu tôi cũng cố làm mâm lễ có đủ hương vị như ngày xưa mẹ từng làm..."

Chị Thu Hiền còn trang trí thêm bông hoa và bày biện các loại bánh khác nhau để mâm lễ trông đẹp và ấm cúng hơn. 

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi trước mâm lễ thịnh soạn, đẹp mắt. 

Chị Đào Lan Phương (TP. HCM) chia sẻ về Tết Đoan Ngọ trong lòng người 2 quê: "Tôi là người Huế, làm dâu miền Nam nên cách đón Tết Đoan Ngọ có phần đặc biệt. Một phần tôi muốn giữ gìn truyền thống gia đình gốc Huế, phần lại giữ truyền thống gia đình nhà chồng. Người Huế ăn tết không thể thiếu thịt vịt luộc chấm mắm gừng, chè kê xúc bánh tráng mè và cháo huyết vịt. Người miền Nam lại cần có cơm rượu, bánh ú tro, chè trôi nước và hoa quả chua..."

"Đây là thành quả của tôi khi hằng ngày lên Yêu bếp học hỏi, cảm ơn Yêu bếp nhiều lắm! Cứ nghĩ vụng về, không biết làm gì nhưng sau khi đọc những bài chia sẻ của chị em thì tôi tự tin hơn, nấu ăn ngon hơn, lại học được cách trình bày đẹp", chị Nguyễn Thu Hương (TP. Hà Nội) hào hứng cho biết.

Các loại xôi chè được bày biện đẹp mắt, trông vô cùng hấp dẫn!

Những bông sen thơm ngào ngạt khiến tâm hồn chúng ta thanh tịnh, thư thái hơn. 

Mâm lễ cúng của gia đình chị Tommy Hoàng Minh (TP. Hà Nội).

Chị Tommy Hoàng Minh tâm sự: "Ấu thơ trong tôi đó là Tết diệt sâu bọ. Ngày xưa, lũ trẻ thơ chúng tôi háo hức lắm, sáng sớm mở mắt đã được ăn ngay rượu nếp cùng các loại hoa quả thơm ngon. Chúng tôi ngày ấy hớn hở hò nhau ăn miếng rượu nếp khi đang đói bụng, một cảm giác thật lâng lâng với niềm tin bất diệt là giết sâu trong bụng".

"Và những đứa trẻ hôm nay của tôi cũng háo hức lắm, loanh quanh với lá sen mẹ mang từ đầm về cùng những thức quà ngày hè. Răng hai đứa vẫn chưa được đánh, chúng ngồi chờ mẹ dâng hương để thụ lộc. Hôm nay, quyết diệt tụi sâu trong bụng cho sạch sẽ. Đối với những đứa trẻ thì chỉ cần biết ý nghĩa vậy thôi là vui cả ngày rồi", chị Tommy Hoàng Minh dí dỏm chia sẻ.

Mâm lễ cúng của người dân miền Bắc thì không thể thiếu xôi chè, táo, vải, mận.

Mỗi ngày lễ tết trong năm đều có ý nghĩa, dù bận rộn đến mấy thì chị em phụ nữ vẫn vào bếp trổ tài thực hiện các món ăn ngon miệng, đẹp mắt cùng nghi thức cùng lễ truyền thống của gia đình. Bởi họ quan niệm "Phá bỏ thì dễ, gìn giữ mới khó", họ muốn lưu giữ và truyền lại cho con cháu những giá trị tốt đẹp. Sống hiện đại nhưng không bỏ quên truyền thống!

Ứng Hà Chi

Tin nổi bật