Đóng

Người phụ nữ 26 tuổi sát hại con trai rồi tự giải thoát chính mình ở Ấn Độ: Tiết lộ bất ngờ từ người cha

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một phụ nữ 26 tuổi bị cáo buộc sát hại con trai 4 tuổi rồi tự giải thoát, song gia đình nạn nhân nghi ngờ nhà chồng có liên quan và đã nộp đơn tố cáo.

NDTV đưa tin, cảnh sát Ấn Độ cho biết, một phụ nữ 26 tuổi bị cáo buộc đã sát hại con trai 4 tuổi của mình rồi tự giải thoát chính mình bằng cách treo cổ trong ngôi nhà ở làng Chaukhata, quận Kannauj, bang Uttar Pradesh. Vụ việc được phát hiện vào sáng Chủ nhật (22/6).

Theo sĩ quan cảnh sát Priyanka Bajpai thuộc khu vực Tirwa Circle, vụ việc đang được điều tra sau khi cha ruột của người phụ nữ, ông Rakesh Chandra, nộp đơn khiếu nại.

Nạn nhân được xác định là Pinky (26 tuổi), vợ của Ranjeet Kumar Rajput – người đang làm việc tại bang Gujarat. Cặp đôi có một con trai tên Mohit, 4 tuổi. Cảnh sát cho biết, Ranjeet thường xuyên gửi tiền về quê để vợ nuôi con, nhưng hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do công việc xa nhà của anh này.

“Pinky được cho là đã sát hại con trai rồi tự tử vào đêm 21/6. Gia đình chồng phá cửa vào sáng hôm sau và phát hiện thi thể bé Mohit nằm trên sàn nhà, còn Pinky tử vong trong tư thế treo cổ,” cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên, ông Rakesh Chandra – cha của Pinky – cáo buộc gia đình chồng của con gái có liên quan đến cái chết của hai mẹ con. Ông cho biết Pinky từng bị nhà chồng đòi hỏi của hồi môn ngay sau khi kết hôn, khiến mâu thuẫn gia đình kéo dài.

“Vụ án đã được đăng ký theo đơn khiếu nại của ông Rakesh Chandra. Nguyên nhân chính xác sẽ được làm rõ sau khi có kết quả giám định pháp y”, sĩ quan Bajpai cho hay.

Người phụ nữ sát hại con trai rồi tự giải thoát bản thân. Ảnh minh họa

Trong một vụ việc khác xảy ra trước đó, một phụ nữ ở ngoại ô thành phố Hyderabad, phía nam Ấn Độ đã xuống tay sát hại 3 đứa con với mục đích tự do chung sống với bạn học cũ.

Nghi phạm, Rajitha (30 tuổi), cùng với Shivakumar (30 tuổi) – người từng học chung lớp 10 với cô – đã bị lực lượng chức năng bắt giữ liên quan đến tội ác này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Rajitha kết hôn với một người đàn ông tên Chennaiah (50 tuổi) từ năm 2013. Cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra xung đột. Họ có với nhau ba người con, lần lượt 8, 10 và 12 tuổi.

Khoảng nửa năm trước khi sự việc xảy ra, Rajitha tái kết nối với Shivakumar khi cùng bàn về việc tổ chức một buổi họp mặt nhóm bạn cũ thời phổ thông. Từ đây, cả hai nảy sinh tình cảm và có ý định tái hôn để bắt đầu cuộc sống mới.

Tuy nhiên, Shivakumar đặt điều kiện: Rajitha phải từ bỏ hoàn toàn ba người con. Để làm được điều đó, cô ta đã đưa ra quyết định rúng động – sát hại cả ba đứa trẻ.

Vào tối ngày 27/3, Rajitha thông báo với Shivakumar về kế hoạch sát hại các con để đến sống cùng anh ta. Thay vì can ngăn, Shivakumar lại đồng thuận và ủng hộ hành động này.

Cả hai hiện đã bị bắt giữ, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Tin nổi bật