Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phát hiện người yêu đã có chồng, gã đàn ông 50 tuổi nổi cơn tam bành, ra tay sát hại tàn nhẫn

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một nam ca sĩ đã bị bắt sau khi đâm tử vong một nữ chủ tiệm tạp hóa với hàng chục nhát dao. Nghi phạm khai nguyên nhân là do ghen tuông khi phát hiện cô đã có chồng.

Một người đàn ông Thái Lan đã bị bắt sau khi ra tay sát hại một nữ chủ cửa hàng tạp hóa ở tỉnh Phitsanulok, miền Bắc Thái Lan, với lý do ghen tuông khi phát hiện nạn nhân đã kết hôn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 10/6 tại một ngôi nhà kiêm cửa hàng tạp hóa ở quận Wang Thong. Nạn nhân là bà Ratchada, 44 tuổi, còn được gọi là Mod. Theo xác nhận từ đội y tế Bệnh viện Wang Thong, nạn nhân đã tử vong tại chỗ do bị tấn công bằng ít nhất 31 nhát dao. 

Một nhân chứng là hàng xóm của nạn nhân, ông Juti, cho biết bà Ratchada đang chuẩn bị ra chợ thì bị đối tượng tấn công. Cô hoảng sợ bỏ chạy, tìm đến ông cầu cứu và gục ngã ngay trước mặt. Dù ông Juti cố gắng can ngăn và van xin hung thủ dừng tay, nhưng nghi phạm vẫn tiếp tục đâm liên tiếp trước sự chứng kiến của ông. Khi ông Juti cố can thiệp, kẻ tấn công quay sang định đâm cả ông.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: The Thaiger

Chồng và con trai nạn nhân sau đó có mặt tại hiện trường. Người chồng được cho là đã ngất xỉu khi nhìn thấy thi thể vợ mình. Ông cho biết đã nói chuyện điện thoại với vợ ngay trước khi vụ việc xảy ra.

Nghi phạm được xác định là Wuttipong Nimman, 50 tuổi, ca sĩ tại một nhà hàng nổi tiếng trong tỉnh. Cảnh sát đã bắt giữ hắn tại hiện trường cùng con dao dài 30 cm được sử dụng trong vụ tấn công.

Theo lời khai ban đầu, Wuttipong cho biết đã có quan hệ tình cảm với Ratchada hơn ba năm và chỉ mới phát hiện cô đã kết hôn hơn 10 năm. Trong cơn sốc và tuyệt vọng, cộng thêm việc gần đây được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo – theo một số nguồn tin là HIV – đối tượng đã quyết định sát hại nạn nhân.

Ngoài việc bán tạp hóa, Ratchada còn là ca sĩ trong một ban nhạc tại nhà hàng địa phương. Đồng nghiệp lâu năm của nạn nhân, ông Kunasorn, cho biết họ đã làm việc cùng nhau hơn 20 năm và khẳng định chưa từng gặp nghi phạm. Ông mô tả Ratchada là người tốt bụng, luôn quan tâm và hỗ trợ các thành viên trong ban nhạc như người thân trong gia đình.

Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: The Thaiger

Con trai 18 tuổi của nạn nhân, Ton, chia sẻ rằng Wuttipong từng nhiều lần đến nhà để vay tiền mẹ mình, nhưng anh chưa từng thấy dấu hiệu gì cho thấy họ có quan hệ tình cảm.  

Wuttipong hiện bị khởi tố theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan với tội danh cố ý giết người, có thể đối mặt với án tử hình, tù chung thân hoặc từ 15 đến 20 năm tù giam. Cảnh sát cho biết đang tiếp tục điều tra để làm rõ thêm các tình tiết liên quan.

Tin nổi bật