Bangkok Post đưa tin, một người đàn ông đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại vợ mình, xuất phát từ sự ghen tuông và tình trạng rối loạn tâm thần không được điều trị, theo thông tin từ cảnh sát Thái Lan.
Nghi phạm bị cáo buộc đã dùng dùi cui gỗ đánh vợ tử vong, trước khi ném thi thể nạn nhân xuống một ao nước.
Theo Trung úy cảnh sát Supakorn Khodee – điều tra viên tại đồn Muang Yasothon – vào khoảng 6h30 sáng 10/6, cảnh sát nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt nước, phía sau chợ tươi sống Ban Nam Pho, thuộc tiểu khu Ded, huyện Muang.
Nạn nhân được xác định là bà Puangpetch, 51 tuổi, được tìm thấy trong vùng nước nông gần bờ ao lớn, trong tư thế nằm ngửa, mặc áo ba lỗ đen và quần short xanh. Thi thể được lực lượng cứu hộ vớt lên khi hàng chục người dân địa phương tụ tập quanh hiện trường.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Bangkok Post
Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy bà Puangpetch tử vong do chấn thương nặng ở phía sau hộp sọ, phù hợp với việc bị tấn công bằng vật cùn. Ngoài ra, bà còn bị thương chảy máu ở cẳng chân trái. Các nhà chức trách ước tính nạn nhân đã tử vong ít nhất 5 giờ trước khi được phát hiện.
Theo lời người dân địa phương, bà Puangpetch điều hành một cửa hàng tạp hóa đối diện chợ, cách hiện trường khoảng 100 mét. Bà sống cùng chồng – ông Sawean và con trai.
Cuộc điều tra ban đầu cho thấy cặp vợ chồng này thường xuyên xảy ra tranh cãi. Sau khi kiểm tra dữ liệu từ camera an ninh khu vực, cảnh sát xác định ông Sawean là người thực hiện vụ tấn công. Nghi phạm đã bị bắt giữ nhanh chóng và được áp giải trở lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Cây dùi cui gỗ được sử dụng trong vụ án cũng đã được thu giữ.
Tại cơ quan điều tra, ông Sawean được cho là đã bộc lộ sự hoang tưởng khi nghi ngờ vợ ngoại tình. Gia đình cho biết ông đang mắc chứng trầm cảm và đã không uống thuốc điều trị trong hai tháng qua.