Vào ngày 11/6, tại khu vực Faridabad, Delhi, Ấn Độ, một vụ việc thương tâm đã xảy ra khi một người đàn ông tên là Manoj Mahato, cư dân bang Bihar, đã nhảy xuống trước đầu tàu hỏa đang chạy, kéo theo cả 4 đứa con nhỏ của mình. Tất cả 5 người đều tử vong tại chỗ.
Cảnh sát đã phát hiện một thẻ Aadhaar tại hiện trường, giúp xác định danh tính nạn nhân. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy số điện thoại của vợ Manoj, từ đó liên lạc và thông báo cho gia đình về thảm kịch.
Hiện trường thương tâm. Ảnh: India Today
Gia đình nạn nhân đã đến hiện trường để nhận dạng thi thể. Toàn bộ thi thể sau đó được chuyển đến bệnh viện dân sự Badshah Khan để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Ông Raj Pal, Trưởng đồn cảnh sát đường sắt GRP, cho biết sự việc được phát hiện sau khi tài xế của tàu Golden Temple Express thông báo cho trưởng ga, người này đã lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Theo lời ông Raj Pal, tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy giấy tờ tùy thân của Manoj và số điện thoại liên lạc với vợ nạn nhân. Khi được thông báo, vợ Manoj là Priti đã đến hiện trường xác nhận danh tính các nạn nhân.
Theo lời khai ban đầu của Priti, chồng cô đã đưa các con ra ngoài với lý do là đi công viên. Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ rằng chồng nghi ngờ cô có mối quan hệ bất chính vì cô thường xuyên nói chuyện điện thoại với một người em họ. Nghi ngờ này được cho là nguyên nhân khiến Manoj hành động cực đoan, tự tử cùng với các con.