Đóng

Vụ án bố chồng sát hại con dâu, giấu thi thể dưới hố sâu 3 mét ngay trước cửa nhà ở Ấn Độ: Hé lộ động cơ ban đầu

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Thi thể của người phụ nữ được phát hiện bị chôn dưới lớp bê tông trước nhà chồng, gần hai tháng sau khi cô bị bố chồng sát hại.

NDTV đưa tin, hơn một tháng sau khi mất tích bí ẩn, thi thể đang phân hủy của Tanu Singh (24 tuổi) đã được phát hiện vào sáng sớm 20/6 trong một hố sâu khoảng 3 mét ngay trước nhà chồng cô tại Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ. Cảnh sát cho biết hố sâu được che đậy bởi một tấm bê tông mới được xây ngay sau thời điểm cô biến mất.

Thi thể đang phân hủy của Tanu Singh được tìm thấy trong hố sâu. Ảnh: NDTV

Tanu, quê ở Shikohabad (quận Firozabad, bang Uttar Pradesh), kết hôn với Arun Singh ở khu Roshan Nagar, Faridabad chưa đầy hai năm. Sau thời gian dài mất liên lạc, nghi ngờ của gia đình càng gia tăng khi em gái nạn nhân – Preeti – không thể liên lạc qua điện thoại và liên tục nhận được những lời giải thích mơ hồ từ phía chồng và gia đình chồng Tanu.

Cuộc điều tra bất ngờ có bước ngoặt khi bố chồng nạn nhân, ông Bhoop Singh, thú nhận đã sát hại Tanu vào đêm 21-22/4, tại tầng một ngôi nhà, khi vợ ông – bà Sonia và con trai Arun vắng mặt. Sau đó, ông chôn xác nạn nhân vào hố thoát nước đang đào dở trước nhà. Hai ngày sau, ông đến trình báo cảnh sát rằng con dâu mình "mất tích", khẳng định cô “ra ngoài đi chợ rồi không quay về”.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người khác trong gia đình Singh. Theo ACP Rajesh Kumar Lochan, các nghi phạm còn lại bao gồm vợ ông Bhoop Singh – bà Sonia, con trai Arun và con gái Kajal. Tất cả bốn người đã bị nêu tên trong báo cáo ban đầu (FIR).

“Chúng tôi đang điều tra khả năng các thành viên khác có đồng lõa hoặc biết trước kế hoạch giết người. Động cơ ban đầu có thể liên quan đến tranh chấp về của hồi môn, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục”, ông Lochan cho biết.

Bố chồng nạn nhân - ông Bhoop Singh (mặc áo kẻ). Ảnh: NDTV

Preeti, em gái của Tanu, chia sẻ rằng chị mình đã nhiều lần bị gia đình chồng quấy rối vì của hồi môn. "Chị tôi trở về nhà mẹ đẻ chỉ vài tháng sau đám cưới vào tháng 7/2023 vì bị ngược đãi. Cô ấy ở với chúng tôi hơn một năm. Khi chúng tôi đưa cô ấy trở lại nhà chồng, sự hành hạ lại tiếp diễn. Gia đình chồng không cho chị tôi liên lạc với ai, thậm chí không được gọi điện thoại", Preeti nói.

Hiện thi thể của Tanu đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân và thời gian tử vong chính xác. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ sự việc và xử lý những người có liên quan theo pháp luật.

Tin nổi bật