Đóng

Bắt giữ người phụ nữ 24 tuổi ở Ấn Độ nhẫn tâm sát hại 2 con rồi lên kế hoạch đi "tuần trăng mật" với nhân tình

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một phụ nữ 24 tuổi bị bắt vì đầu độc hai con ruột với sự giúp sức của người tình. Người phụ nữ xem các con là trở ngại cho mối quan hệ ngoài luồng của mình.

NDTV đưa tin ngày 20/6, một phụ nữ 24 tuổi ở làng Rodkali (Ấn Độ) đã bị bắt giữ với cáo buộc đầu độc hai con ruột của mình, có sự giúp sức của người tình. Nguyên nhân được cho là vì cô xem các con là rào cản cho mối quan hệ tình cảm ngoài luồng giữa hai người, cảnh sát địa phương cho biết.

Nữ nghi phạm tên Muskan, còn người tình được xác định là Junaid – hiện đang lẩn trốn. Hai nạn nhân, bé trai Arhan (5 tuổi) và bé gái Enaya (1 tuổi), được phát hiện tử vong tại nhà riêng hôm 19/6.

Cảnh sát trưởng Sanjay Kumar cho biết cuộc điều tra ban đầu xác định Muskan có liên quan trực tiếp đến cái chết của hai đứa trẻ. Trong quá trình thẩm vấn, cô ta đã thừa nhận hành vi đầu độc con bằng thuốc độc.

“Muskan khai rằng cô coi các con là vật cản trong mối quan hệ với người tình Junaid và quyết định sát hại chúng để bắt đầu cuộc sống mới”, ông Kumar nói.

Theo cảnh sát, Muskan và Junaid đã duy trì mối quan hệ bất chính trong thời gian dài. Chồng của Muskan, anh Waseem, hiện đang làm việc xa nhà tại Chandigarh. Sau khi sát hại hai đứa trẻ, cặp đôi này thậm chí còn lên kế hoạch đi “tuần trăng mật”.

Cảnh sát đang truy lùng Junaid và mở rộng điều tra vụ án.

Ảnh minh họa

Trước đó, trong một vụ án khác, hồi đầu năm, một phụ nữ ở ngoại ô thành phố Hyderabad, phía nam Ấn Độ đã xuống tay sát hại 3 đứa con với mục đích tự do chung sống với bạn học cũ.

Cụ thể, ghi phạm tên Rajitha (30 tuổi) cùng bạn học cũ hồi lớp 10 của cô ta là Shivakumar (30 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ.

Kết quả điều tra cho thấy Rajitha kết hôn với Chennaiah (50 tuổi) vào năm 2013 nhưng không hạnh phúc và thường xuyên cãi vã. Cả hai có với nhau 3 người con, lần lượt 8, 10 và 12 tuổi.

Khoảng 6 tháng trước khi án mạng xảy ra, Rajitha liên lạc lại với Shivakumar để bàn bạc kế hoạch tổ chức buổi họp mặt cho nhóm bạn cũ cùng học lớp 10.

Quá trình liên lạc hai người nảy sinh quan hệ tình cảm và quyết định sẽ kết hôn để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên Shivakumar ra điều kiện Rajitha phải rời bỏ 3 đứa con của mình để hoàn toàn tự do sống bên nhau.

Tối 27/3, Rajitha thông báo với bạn học cũ rằng mình sẽ sát hại 3 đứa con rồi về sống với Shivakumar. Kế hoạch này được Shivakumar ủng hộ.

Người mẹ tàn độc đã dùng khăn để đoạt mạng 3 đứa con của mình. Đêm muộn chồng của Rajitha đi làm về thì phát hiện 3 con đã bất tỉnh. Rajitha nói dối rằng 3 đứa con ăn cơm trộn với sữa chua và bất tỉnh, cô ta giả vờ cũng đau bụng dữ dội.

Chồng của Rajitha cùng hàng xóm đã đưa cô ta cùng 3 con tới bệnh viện nhưng bác sĩ xác định cả 3 đã tử vong. Qua khám nghiệm, bệnh viện cho biết cả 3 đều chết do ngạt, còn Rajitha không bị đau bụng do ăn uống như cô ta nói.

Ngày 2/4, người đàn bà này cùng nhân tình bị bắt giữ.

Tin nổi bật