Theo Sao Star, một vụ quấy rối nghiêm trọng vừa xảy ra ngay tại sảnh Ga Chính Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), khiến dư luận phẫn nộ về sự thờ ơ của đám đông. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, vụ việc diễn ra vào khoảng 16h ngày 9/10, thời điểm ga đang đông nghẹt.
Nhân chứng cho biết, nạn nhân là một phụ nữ có dấu hiệu say rượu, ngã gục xuống sàn nhà. Lúc này, một người đàn ông mặc đồ trắng tiến đến, kéo nạn nhân vào tường rồi thực hiện hành vi quấy rối tình dục ngay giữa khu vực công cộng. Sự việc kéo dài hơn 10 phút nhưng không ai trong hàng chục người chứng kiến lên tiếng hay can thiệp.
Hình ảnh ghi lại sự việc.
Chỉ đến khi một du khách Malaysia nhận thấy sự việc bất thường và gọi cảnh sát, lực lượng chức năng mới có mặt và khống chế nghi phạm tại chỗ. Người đàn ông này ngay lập tức bị bắt giữ với các cáo buộc gồm “xâm phạm quyền tự chủ tình dục”, “lợi dụng tình trạng không thể chống cự để quan hệ tình dục” và “hành vi khiếm nhã nơi công cộng”.
Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm là đối tượng bị Viện Kiểm sát quận Đào Viên truy nã từ trước đó. Người này được cho là vô gia cư, thường xuyên lang thang quanh khu vực ga trong thời gian dài. Cảnh sát nhận định hắn đã lợi dụng tình trạng say xỉn, mất khả năng kháng cự của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội.
Vụ việc xảy ra ngay tại Ga Chính Đài Bắc – "trái tim giao thông" sầm uất, kết nối đường sắt quốc gia, tàu cao tốc và MRT – đã gây bàng hoàng và lo ngại sâu sắc trong dư luận về tình hình an ninh công cộng.
Sau sự cố, Sở Cảnh sát Đường sắt Đài Bắc lập tức tuyên bố tăng cường lực lượng tuần tra, đặc biệt tại các khu vực khuất tầm nhìn, đồng thời lắp đặt thêm camera an ninh. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân không thờ ơ trước các hành vi phạm pháp và khuyến khích hành khách báo ngay cho cảnh sát hoặc nhân viên nhà ga khi phát hiện sự việc đáng ngờ.
Vụ việc không chỉ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm bảo đảm an toàn tại khu vực công cộng mà còn phản ánh vấn đề lớn hơn: sự thờ ơ của xã hội trước bạo lực giới. Trên mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc), nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ, cho rằng "mười phút im lặng của đám đông" còn đáng sợ không kém tội ác.
Hiện tại, nghi phạm vẫn đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. Cảnh sát đang tiếp tục thu thập bằng chứng, bao gồm trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.
Trước đó một sự việc tương tự cũng xảy ra tại huyện Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, gây xôn xao dư luận.
Theo Vnexpress, cô phù dâu bị đám khách 4 người đàn ông nhốt vào một căn phòng, động chạm tay chân và bị đẩy ngã xuống giường. Hoảng sợ, phù dâu này la hét, vùng dậy và cố gắng chạy ra, nhưng lại bị đẩy xuống nhanh chóng.
Nhiều người dùng mạng Trung Quốc đã chỉ trích dữ dội hành động khiếm nhã này.