Vào tối 14/3, cảnh sát đã nhận được tin báo về một vụ bạo lực gia đình xảy ra tại một phòng trọ ở Ban Sone Salung, tỉnh Rayong, Thái Lan. Khi đến nơi, họ phát hiện ông Em, 50 tuổi, nằm bất tỉnh trên sàn nhà, đầu bị thương. Sau khi sơ cứu, đội cứu hộ đã nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện.
Người đưa tin dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Channel 7 của Thái Lan, nguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong bữa tối. Bà Boonyanuch, 48 tuổi, vợ của ông Em, đã chuẩn bị món súp tom yum. Tuy nhiên, ông Em lại muốn ăn cơm gà, điều này đã khiến bà Boonyanuch tức giận và dẫn đến xô xát.
Người đàn ông bị vợ tấn công. Ảnh: CH7
Bà Boonyanuch khai rằng sau khi ông Em không hài lòng với món súp tom yum, ông đã trở nên hung hăng và có những hành động đe dọa bà. Để tự vệ, bà Boonyanuch đã cầm dao. Trong lúc giằng co, con dao vô tình đâm vào đầu và mắt cá chân trái của ông Em.
Tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của những người hàng xóm. Anh Warin, 26 tuổi, một trong những người hàng xóm, cho biết anh đã ngồi nói chuyện với ông Em trước khi vụ việc xảy ra. Anh kể lại rằng cặp vợ chồng cùng nhau vào nhà, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng la hét và náo loạn vang lên.
Cảnh sát hiện vẫn chưa tiến hành truy tố bà Boonyanuch do vụ việc đang được xem xét dưới góc độ vấn đề gia đình. Cơ quan chức năng đang chờ lời khai từ phía ông Em để xác định xem ông có muốn theo đuổi vụ việc theo con đường pháp lý hay không.
Con dao được sử dụng trong vụ tấn công đã bị bà Boonyanuch vứt bỏ trong lúc hoảng loạn, và hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy vật chứng này.
Việc mâu thuẫn vợ chồng trong ăn uống không hiếm, trước đó một sự việc tương tự đã xảy ra tại Lư Giang (tỉnh An Huy, Trung Quốc).
Theo đó, khi người đàn ông họ Ngô trở về nhà nhưng quên không mua món chân gà để dùng cho bữa tối như lời vợ dặn. Người vợ họ Lạc đã rất tức giận với chồng mình nên cả hai xảy ra một cuộc cãi vã căng thẳng.
Trong lúc tức giận, Lạc vớ lấy con dao gọt trái cây trên bếp và đâm chồng mình nhiều lần.
Ngô sau đó được nhanh chóng mang đến bệnh viện tuy nhiên không qua khỏi do mất nhiều máu.
Vợ chồng cô Lạc. Ảnh: KanKan News
Mẹ của Ngô cho biết sự việc xảy ra khi con trai bà đang đi tiệc cùng công ty thì vợ nhắn tin nhờ mua giúp món chân gà để ăn tối. Sau khi xong bữa tiệc, Ngô trở về nhà và quên không mua món ăn như vợ yêu cầu nên cô đã rất tức giận.
Vào thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của Ngô ở trong nhà tắm nghe thấy tiếng hét của cháu mình. Khi bà chạy ra đã nhìn thấy con trai đang nằm trên vũng máu.
Hàng xóm của cặp đôi này cũng cho biết trước khi vụ việc xảy ra, họ thường xuyên nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau về việc chăm sóc cho người mẹ già của Ngô nên mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng xấu đi. Được biết cặp đôi này có chung với nhau một con trai và một con gái, theo Dân Trí.