Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bức thư của người mẹ mắc ung thư gửi con trai khiến nhiều người rơi nước mắt

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Bức thư của người mẹ ung thư giai đoạn cuối, chứa đựng nỗi sợ chia ly và tình yêu con vô bờ, đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Theo tờ Ngôi sao, trích dẫn nguồn tin từ India Times,  một người phụ nữ sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư, đã viết dòng tâm sự gửi đến người con trai yêu quý, trước khi qua đời.

Trong bức thư gửi con trai tên Matt, người mẹ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì con đã luôn bên cạnh chăm sóc bà. Bà cũng chia sẻ nỗi lòng rằng mình sợ phải rời xa con hơn là sợ chết.

Bức thư có đoạn: "Chào Matt, mẹ viết bức thư này với hy vọng một ngày nào đó con sẽ tìm thấy nó. Mẹ hy vọng con biết mẹ yêu con biết nhường nào! Con là người có tâm hồn đẹp nhất trong những người mẹ từng biết trên đời. Con luôn ở bên mẹ khi mẹ cần con".

Bức thư xúc động của người mẹ gửi con trai trước khi qua đời. Ảnh: Reddit.

Người mẹ cũng bày tỏ sự cảm động trước việc con trai đã nghỉ việc để đưa bà đi điều trị: "Con đã bỏ việc dù biết rằng mình sẽ không có thu nhập chỉ để có thể đưa mẹ đi điều trị. Mẹ cảm động vô cùng! Cảm ơn con vì điều đó! Mẹ hy vọng và cầu nguyện rằng con luôn gần gũi với Kristie và Kyle. Gia đình là tất cả. Mẹ hy vọng con đã tìm thấy người trong mộng của mình, rằng con đang rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống, con xứng đáng có được điều đó".

Cuối thư, bà nhắc lại kỷ niệm đẹp giữa hai mẹ con: "Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mẹ có với con là ở Grounds for Sculptures, con có nhớ không? Mẹ sẽ luôn dõi theo con. Mẹ luôn sợ phải rời xa con hơn là sợ chết. Con là người con trai tốt nhất! Hẹn gặp lại con! Yêu con mãi mãi, mẹ".

Bức thư đầy xúc động được viết từ cuối năm ngoái, nhưng gần đây mới được chia sẻ rộng rãi, đã lan truyền mạnh mẽ và nhận được hàng trăm nghìn lượt yêu thích cùng bình luận.

Những dòng chữ chân thành trong thư đã chạm đến trái tim của nhiều người. Một người dùng mạng xã hội có nickname "Mycroft" bình luận: "Bệnh tật đã cướp đi mẹ của chàng trai ấy! Tôi rất tiếc cho cậu, Matt ạ. Tôi ngưỡng mộ khi cậu có một người mẹ tuyệt vời như thế".

Sara Chivers và hai con. Ảnh: Tess Follett.

Một người khác bày tỏ: "Bức thư khiến tôi vừa cười vừa khóc. Âm dương cách biệt có bao giờ là dễ dàng!".

Trước đó một trường hợp tương tự cũng đã khiến nhiều người xúc động. Theo Thenewdaily, Sara Chivers 34 tuổi (Australia) đã chiến đấu và đánh bại ung thư não vào năm 2008. Đầu năm 2017 cô phát hiện ung thư tái phát và ở giai đoạn cuối, tiên liệu chẳng thể sống được bao lâu. Đau đớn hơn, đúng lúc Sarah lên bàn phẫu thuật để cắt bỏ một trong 3 khối u ác tính trong đầu thì con trai cô là Alfie 18 tháng tuổi, cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não.

Sarah quyết định viết một bức thư để lại cho hai cậu con trai để nói về những tháng ngày đã qua và sắp tới. "Bệnh của Alfie càng khiến tôi kiên cường chiến đấu. Tôi không chiến đấu cho tôi nữa mà chiến đấu cho thằng bé", Sara nói.

Trong bức thư gửi hai con trai Hugh và Alfie, người mẹ bày tỏ nỗi buồn khi không thể chứng kiến các con trưởng thành, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm và tình cảm sâu sắc. Bà mong muốn các con biết những điều nhỏ nhặt về mình qua lời kể của người thân.

Bà nhắn nhủ các con hãy sống trọn vẹn, không ngại bày tỏ cảm xúc, trân trọng gia đình, đặc biệt là người cha. Bà khuyến khích các con học hỏi, trải nghiệm, đối xử tốt với mọi người và luôn tin tưởng vào bản thân.

Bà cũng bày tỏ niềm tin vào người cha, mong các con ủng hộ ông tìm kiếm hạnh phúc mới. Cuối thư, bà khẳng định tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con và người cha, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Tin nổi bật