Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nam tài xế nhanh trí báo công an, kịp thời cứu cô gái trẻ thoát việc bị lừa sang Campuchia

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Khi thấy hành khách là một cô gái trẻ, đi một mình, không mang theo hành lý và cho biết sẽ có người trả tiền khi đến nơi để sang Campuchia làm việc, anh Kiệt đã nảy sinh nghi ngờ.

Thông tin từ Dân Trí, ngày 24/4, Trung tá Trương Quốc Sỹ, Trưởng Công an xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đã gửi văn bản báo cáo Giám đốc Công an tỉnh về việc đề nghị biểu dương và khen thưởng anh Lương Quang Kiệt, tài xế taxi đã giúp công an ngăn chặn một vụ có dấu hiệu mua bán người.

Trước đó, ngày 11/4, anh Kiệt nhận một cuốc xe qua ứng dụng từ xã Phước An (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) – chuyến đi dài hơn 600km với giá hơn 5 triệu đồng.

Hành khách là một cô gái trẻ, đi một mình, không hành lý và trả lời lấp lửng rằng sẽ có người khác thanh toán khi đến nơi để sang Campuchia làm việc. Những biểu hiện bất thường ấy đã đánh thức trong anh Kiệt một nỗi lo mơ hồ nhưng rất thật: cô gái này có thể đang bị lừa bán.

Không chọn cách làm ngơ, anh Kiệt tìm cách yêu cầu thanh toán trước một phần tiền để kiểm tra phản ứng. Khi cô gái gọi điện, rồi vội vàng hủy chuyến, anh biết mình không thể đứng yên. Anh lập tức báo Công an xã Phước An để nhờ can thiệp, theo Tạp chí Thương trường. 

Sau khi xác minh, công an phát hiện hành khách là em N.T.K.T. (18 tuổi), ở xã Phước An, bị một đối tượng lạ dụ dỗ qua mạng xã hội để sang Campuchia làm việc nhẹ với mức lương cao.

Lãnh đạo Công an xã Phước An cảm ơn anh Kiệt đã giúp lực lượng công an ngăn chặn vụ bán người (Ảnh: Công an xã Phước An).

Công an xã Phước An đã xác định đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và đã liên hệ, vận động gia đình em T. để giải thích và ngăn chặn việc bị lừa đảo qua Campuchia.

Tại buổi làm việc, em T. cho biết, đối tượng lừa đảo hứa hẹn rằng khi sang Campuchia chỉ cần ngồi học đánh máy vi tính và mỗi tháng sẽ được trả 25 triệu đồng. Sau khi làm việc với công an, em T. và gia đình đã cam kết không tin theo các đối tượng lừa đảo xuất cảnh trái phép.

Chia sẻ về lý do mình quyết định trình báo, anh Kiệt chỉ nói giản dị: “Nếu không làm thế mà em ấy bị bán sang nước ngoài, chắc tôi sẽ ân hận cả đời". 

Với người mẹ của em T., anh Kiệt không khác gì ân nhân. “Nếu không phát hiện kịp thời, con gái duy nhất của tôi có thể đã bị đưa sang Campuchia, bị đánh đập, ép làm những việc không mong muốn", bà nghẹn ngào.

"Tài xế taxi có tinh thần cảnh giác rất cao. Nếu anh Kiệt hủy chuyến, đối tượng lừa đảo có thể gọi hối thúc bị hại đặt xe khác để đi. Tinh thần cảnh giác của anh Kiệt rất đáng được biểu dương và nhân rộng", báo Dân Trí dẫn lời Trung tá Sỹ nhấn mạnh. 

Tin nổi bật