Trong số 6.500 tân sinh viên khóa 76 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2025, có một chàng trai mang một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Đó là em Nguyễn Hữu Phước, 18 tuổi, đến từ xã Đại Thanh, TP. Hà Nội.
Phước là nạn nhân và cũng là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn lật tàu thương tâm tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hôm 19/7. Vụ tai nạn đã cướp đi của em tất cả những người thân yêu nhất, người bố, người mẹ, chị gái và cả cô em gái bé bỏng.
Chuyến đi định mệnh đó vốn là một phần thưởng mà người bố tài xế muốn dành cho cả gia đình sau khi Phước có kết quả thi tốt nghiệp THPT tốt. Đó cũng là lần đầu tiên cả nhà em có một chuyến du lịch trọn vẹn bên nhau. Tai ương ập đến quá bất ngờ, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Phước đã phải đối mặt với nỗi đau tột cùng khi mất đi cả gia đình.
Em Nguyễn Hữu Phước, nam sinh mất 4 người thân vì lật tàu ở Hạ Long dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Ảnh: Thanh niên
Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng, được sự quan tâm, động viên của ông bà nội, các cô, các chú và người thân, Phước đã nén nỗi đau, quyết tâm nhìn về phía trước. Em đăng ký xét tuyển và đã trúng tuyển vào chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh của trường. Theo báo Thanh niên, sáng 5/9, đúng ngày 49 ngày của gia đình, Phước cùng người cô đỡ đầu đã có mặt tại trụ sở Hà Nội của trường để tham dự lễ khai giảng.
Thấu hiểu và sẻ chia với nghịch cảnh của cậu tân sinh viên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã quyết định trao tặng Phước một suất học bổng toàn phần đặc biệt trị giá 250 triệu đồng. Gói học bổng này bao gồm việc miễn 100% học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng và miễn phí chỗ ở tại ký túc xá trong suốt toàn bộ khóa học.
Báo VietNamnet dẫn lời PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ tại buổi lễ: “Hy vọng với học bổng đầy ý nghĩa này, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô và các bạn sinh viên nhà trường sẽ là điểm tựa vững chắc cho em Phước vững bước trên con đường tương lai phía trước. Chúng tôi cũng mong em coi Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải như ngôi nhà thứ hai của mình”.
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (trái) trao học bổng toàn phần cho em Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: VietNamnet
Trước khi biến cố xảy ra, gia đình Phước vốn đã khó khăn khi đồng lương ít ỏi của người bố tài xế phải dồn phần lớn vào việc chữa bệnh ung thư cho mẹ. Em đã sớm có ý định sẽ đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Giờ đây, khi phải tự mình lo liệu mọi thứ, Phước dù chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng vẫn tự nhủ phải cố gắng hết sức.
Ngậm ngùi nhớ về gia đình, em chia sẻ trên báo Thanh niên: "Lẽ ra hôm nay em gái em cũng sẽ được dự khai giảng. Nếu còn sống thì em ấy năm nay vào lớp 3". Đối với Phước, dù những ký ức rất đau buồn, nhưng việc chấp nhận sự thật và nỗ lực cho tương lai chính là con đường em phải bước tiếp.