Sáng 5/9, trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước đã cùng tham dự lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến. Buổi lễ được kết nối từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến hơn 52.000 cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Đại diện cho thế hệ trẻ cả nước phát biểu tại buổi lễ đặc biệt này là Kiều Tuấn Định, sinh viên năm thứ tư ngành Hệ thống nhúng và IoT của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chia sẻ ngay sau sự kiện, Kiều Tuấn Định (quê Thái Nguyên) cho biết em vô cùng xúc động và tự hào khi được trao vinh dự lớn lao này. "Trước khi phát biểu, em hơi run, lo lắng sẽ làm không tốt. Khi phát biểu xong, em nhẹ nhõm hơn vì biết mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ", Định nói.
Nam sinh Bách khoa phát biểu tại Lễ khai giảng đặc biệt. Ảnh: VietNamnet
Thông tin trên báo Dân trí, trong bài phát biểu của mình, Kiều Tuấn Định đã thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ mình. Nam sinh cho rằng để có được ngày hôm nay, bao thế hệ đi trước đã phải tận tụy lao động, chiến đấu và hy sinh. Từ đó, Định nhận thức rõ sứ mệnh lớn lao của học sinh, sinh viên hiện tại và khẳng định rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ, nam sinh nhắc đến các lĩnh vực như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) là nền móng của tương lai mà Đảng và Nhà nước đang tập trung phát triển.
Đặc biệt, Định thẳng thắn bày tỏ mong muốn cá nhân: "Em mong muốn bản thân mình trở nên giàu có, giàu để bản thân sống tốt, giàu để đóng góp cho quốc gia và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền của đất nước".
Nam sinh viên Kiều Tuấn Định. Ảnh: Dân trí
Nam sinh Bách khoa khẳng định, bản lĩnh trí tuệ của người Việt Nam không chỉ tỏa sáng trong thời chiến, thời thoát nghèo mà còn phải tiếp tục tỏa sáng trong thời đại kinh doanh, làm chủ công nghệ cao phục vụ đời sống.
"Năm 2025, Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Lúc này, lực lượng lao động chính là thế hệ trẻ. Từ đó, các em cố gắng chọn cho mình tương lai phù hợp, rèn luyện để đóng góp cho đất nước", Tuấn Định nói.
Về khát vọng chung của thế hệ, Định chia sẻ rằng các bạn trẻ mong muốn có thể sớm khởi nghiệp, phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ, đưa Việt Nam có những doanh nghiệp tầm cỡ, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Theo báo VietNamnet, Kiều Tuấn Định hiện đang là sinh viên năm thứ tư, Khoa Điện tử, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam sinh trúng tuyển vào trường từ kết quả kỳ thi đánh giá tư duy. Đằng sau bài phát biểu tự tin là một hồ sơ thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng nể.
Ngay từ năm lớp 11, Định đã đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, em liên tiếp nhận học bổng của nhà trường trong các năm 2023, 2024; giành giải Nhất cuộc thi Denso Factory Hacks 2023 và nhận nhiều giấy khen về hoạt động Đoàn - Hội. Suốt 3 năm học, điểm tổng kết trung bình chung của Định luôn ở mức giỏi (từ 3.4 - 3.7/4.0).
Tuấn Định đoạt giải nhất cuộc thi Denso Factory Hacks 2023. Ảnh: Dân trí
Chia sẻ về bí quyết học tập, nam sinh cho hay em luôn trân quý những giây phút học tập với thầy cô, cố gắng ghi nhớ bài giảng ngay trên lớp và không ngần ngại trao đổi trực tiếp với giảng viên những điều chưa hiểu.
Ngoài giờ học, Định còn đam mê thể thao với bóng đá và cầu lông, dành 1-2 buổi mỗi tuần cho các hoạt động này. Việc tham gia công tác Đoàn - Hội cũng giúp em trở nên tự tin, năng động hơn.
Nam sinh cho biết, trong tương lai em muốn được ở lại Đại học Bách khoa Hà Nội làm giảng viên hoặc đi du học. “Nếu không giảng dạy, nghiên cứu, em mong muốn có thể quay lại quên hương, góp phần phát triển cho tỉnh nhà”, Tuấn Định nói.