Với điểm trung bình học tập (GPA) đạt 3.9/4, Cao Đức Anh, 22 tuổi, không chỉ trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ngành Luật mà còn xác lập kỷ lục là sinh viên có thành tích cao nhất trong hơn 40 năm lịch sử của Trường Đại học Luật TP.HCM.
VnExpress dẫn lời PGS.TS Trần Việt Dũng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, Đức Anh là thủ khoa có điểm trung bình tốt nhất từ trước đến nay, một thành tích đặc biệt giúp em được ví như "thủ khoa của các thủ khoa". Năng lực của nam sinh còn được khẳng định trên đấu trường quốc tế khi em giành điểm tuyệt đối 5/5 ở tất cả học phần trong kỳ trao đổi tại Đại học Công nghệ Tallinn, Estonia.
"Khi biết tin là thủ khoa, mình thầm cảm ơn vì những cơ hội, sự giúp đỡ của giảng viên và các anh chị đi trước đã không bị hoài phí", Đức Anh khiêm tốn chia sẻ. Đối với chàng trai trẻ, danh hiệu này là một cột mốc đáng nhớ, nhưng đằng sau nó là cả một hành trình dài nỗ lực không ngừng nghỉ.
Cao Đức Anh, quê Hà Nội, thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: VnExpress
Ít ai biết rằng, thủ khoa kỷ lục của Trường Đại học Luật TP.HCM từng có một quá khứ học hành khá lẹt đẹt. Đức Anh kể lại, ngày nhỏ cậu từng ham chơi, thi thoảng trốn tiết để đi đánh bóng rổ và lực học chỉ dừng ở mức trung bình khá. Bước ngoặt lớn đến vào năm lớp 9, khi nam sinh cùng gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống.
Sự thay đổi môi trường đã thôi thúc Đức Anh dần chú tâm hơn vào việc học. Cậu từng bước cải thiện thành tích, được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý của Trường THPT Lương Thế Vinh và đỉnh cao là giành giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 12.
Yêu thích và có thế mạnh ở các môn xã hội, Đức Anh từng phân vân giữa ngành Sư phạm và Luật. Cuối cùng, hình ảnh những vị luật sư thông minh, tài giỏi trên phim ảnh đã chinh phục chàng trai, thôi thúc cậu quyết định nộp đơn vào Trường Đại học Luật TP.HCM.
Cao Đức Anh tích cực tham gia tại các hội thảo, tọa đàm. Ảnh: PLO
Đức Anh đã chọn theo học chương trình chất lượng cao vì có nhiều môn chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh và có cơ hội giao lưu học thuật quốc tế. Tuy nhiên, mức học phí 40-70 triệu đồng/năm là một nỗi băn khoăn lớn của gia đình. Để thuyết phục bố mẹ, Đức Anh đã mạnh dạn hứa sẽ giành học bổng để tự trang trải chi phí. Lời hứa tưởng chừng ngây ngô đó đã trở thành động lực mạnh mẽ nhất cho cậu trong suốt bốn năm đại học.
Lời hứa với gia đình vừa là động lực, vừa là áp lực thúc đẩy Đức Anh phải luôn đạt điểm cao. "Suất học bổng cho sinh viên xuất sắc bằng 150% học phí, và mình đã đạt được nó trong cả 8/8 kỳ học", Đức Anh tự hào kể lại.
Chia sẻ về bí quyết học tập của mình trên báo Pháp luật TP.HCM, Cao Đức Anh khẳng định rằng nền tảng cho mọi thành công của anh không phải là một phương pháp cao siêu, mà chính là tinh thần kỷ luật thép được duy trì nghiêm túc ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường Đại học Luật TP.HCM.
Anh luôn tuân thủ nguyên tắc, đi học đầy đủ, đúng giờ, tập trung tối đa vào bài giảng và chủ động phát biểu xây dựng bài. Đức Anh tin rằng, toàn bộ kiến thức cốt lõi đều được các giảng viên tâm huyết truyền tải trên lớp, và chỉ cần một thái độ học tập nghiêm túc kết hợp với tự nghiên cứu, bất kỳ sinh viên nào cũng có thể đạt được mục tiêu của mình.
Đức Anh (áo dài trắng) trong một hội thảo của trường hồi tháng 6. Ảnh: VnExpress
“Chìa khóa của mình không phải điều gì cao siêu, mà chính là sự kỷ luật. Sinh viên cần thật sự tham gia vào quá trình học chứ không phải chỉ tồn tại trên giảng đường,” Đức Anh nhấn mạnh.
Tinh thần kỷ luật đó không chỉ dừng lại trong khuôn khổ lớp học. Đức Anh đã lan tỏa nó vào mọi hoạt động mình tham gia, từ các phiên tòa giả định (Moot Court), các dự án nghiên cứu khoa học cho đến những sân chơi học thuật lớn nhỏ. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất và cũng là giai đoạn cam go nhất trong bốn năm đại học của anh chính là khoảng thời gian vừa tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Estonia, vừa phải hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ở Việt Nam.
Khối lượng học tập khổng lồ, sự khác biệt về múi giờ cùng áp lực phải tự xoay xở mọi thứ từ học hành đến sinh hoạt cá nhân đã đẩy anh vào một tình thế khó khăn. “Thời gian đó mình thật sự sống trong khủng hoảng,” Đức Anh nhớ lại.
Để vượt qua giai đoạn này, anh đã lập một kế hoạch chi tiết đến từng ngày, đặt ra những deadline rõ ràng cho từng công việc và khéo léo xen kẽ những “khoảng thở” cần thiết như đi dạo hay trò chuyện với bạn bè để giải tỏa căng thẳng. Anh học cách chấp nhận có những ngày mệt mỏi, nhưng luôn giữ vững niềm tin rằng chỉ cần cố gắng tiến thêm một chút hôm nay, gánh nặng của ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn. Đối với Đức Anh, sức mạnh không nằm ở những bước đi vội vã, mà được tạo nên từ sự bền bỉ của từng ngày.
Đức Anh (thứ hai từ trái qua) trong một chuyến học tập tại Estonia. Ảnh: PLO
Giữa những áp lực đó, điều giữ cho Đức Anh đứng vững chính là ngọn lửa đam mê với ngành luật và nguồn cảm hứng vô tận từ các thầy cô. “Điều bất ngờ và quý giá nhất mình nhận được là kiến thức và cảm hứng từ thầy cô. Trên giảng đường, tri thức không chỉ truyền từ thầy đến trò mà còn là sự trao đổi hai chiều. Trường Luật không chỉ dạy, mà còn khơi gợi và nuôi dưỡng đam mê,” anh tâm sự.
Cuối cùng, danh hiệu thủ khoa chính là phần thưởng xứng đáng cho hành trình của sự kiên trì và kỷ luật không ngừng nghỉ. Đức Anh cũng gửi gắm một lời khuyên chân thành đến các bạn sinh viên: “Nếu bạn đặt mục tiêu trở thành thủ khoa, hãy coi đó là động lực để cố gắng hơn mỗi ngày, chứ đừng biến nó thành áp lực. Chỉ cần bạn nghiêm túc với những việc mình đang làm, thành công chắc chắn sẽ đến.”
Những thành tích nổi bật của thủ khoa Cao Đức Anh
- GPA 3.90/4.00, thủ khoa toàn khóa Trường Đại học Luật TP.HCM năm 2025;
- Sinh viên trao đổi tại Đại học Công nghệ Tallinn (Estonia), GPA 5.0/5.0:
- Quán quân “Crack The Case 2024”, “De Jure 2023”; Hòa giải viên xuất sắc Vietnam Mediation Moot 2023;
- Học bổng Erasmus+ toàn phần (5.200 EUR), học bổng ASEAN Study Tour tại Singapore;
- Học bổng khuyến khích xuất sắc 8/8 học kỳ (150% học phí);
- Giấy khen sinh viên xuất sắc 4 năm liên tiếp từ hiệu trưởng.