Bốn năm sau khi tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Y khoa, Phùng Thế Thông tiếp tục con đường học vấn với chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư và một lần nữa tốt nghiệp với thành tích cao nhất tại trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sáng 30/7, Phùng Thế Thông, 28 tuổi, quê gốc Phú Thọ, đã chính thức nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú. Anh là người có điểm số cao nhất trong số ba bác sĩ nội trú đầu tiên tốt nghiệp từ trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, với kết quả xếp loại Giỏi.
Phát biểu tại buổi lễ, GS. Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng nhà trường, nhận định rằng kết quả mà Thông và các bác sĩ nội trú, sinh viên khác đạt được là minh chứng rõ nét cho tinh thần học tập bền bỉ và khả năng thích nghi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh việc học lâm sàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.
"Ngay từ khi chọn học ngành Y khoa, mình đã xác định phải bền bỉ", báo VnExpress dẫn lời Thông chia sẻ. "Học đại học vốn đã vất vả. Học bác sĩ nội trú vất vả hơn rất nhiều. Vì vậy, mình rất vui khi đạt kết quả tốt".
Phùng Thế Thông trong ngày nhận bằng. Ảnh: VnExpress
Vốn là học sinh chuyên Sinh của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ước mơ trở thành bác sĩ đã được Phùng Thế Thông nuôi dưỡng từ những ngày đầu rời quê hương xuống Hà Nội học cấp ba. Ước mơ đó đã trở thành hiện thực khi anh được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược nhờ thành tích giành huy chương đồng trong kỳ thi Olympic Sinh học của trường.
Khi được theo đuổi ngành học mình yêu thích, Thông không gặp quá nhiều trở ngại. Anh luôn xây dựng mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cho từng giai đoạn, không ngại va vấp và luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước. Trong quá trình học lâm sàng, Thông tận dụng tối đa mỗi buổi học để có cơ hội tiếp xúc với nhiều bệnh nhân. Anh thường tự đặt ra các câu hỏi về một hiện tượng, một vấn đề y khoa rồi nỗ lực tìm kiếm câu trả lời thông qua việc nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước.
Dù đặc thù ngành Y đòi hỏi phải cân bằng giữa lý thuyết, thực hành lâm sàng, trực đêm tại bệnh viện và các kỳ thi diễn ra quanh năm, Thông vẫn sắp xếp thời gian để chơi thể thao và tham gia hoạt động văn nghệ nhằm cân bằng cuộc sống. Anh từng là một thành viên năng nổ của câu lạc bộ bóng chuyền trong trường.
Năm 2021, những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp khi Thông tốt nghiệp ngành Y khoa với tấm bằng loại Giỏi, điểm tổng kết đạt 3.59/4. Anh vinh dự là một trong 90 thủ khoa được TP.Hà Nội vinh danh năm đó. Cùng năm, trường Đại học Y Dược lần đầu tiên mở chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, và Thông đã không ngần ngại đăng ký dự thi ngay.
Thông trong lễ nhận bằng bác sĩ nội trú sáng 30/7. Ảnh: Tuổi trẻ Online
"Kỳ thi bác sĩ nội trú rất khắt khe với tỷ lệ chọi cao", Thông cho biết. Cơ duyên đưa anh đến với chuyên ngành Ung thư bắt nguồn từ khoảng thời gian 3 tuần thực tập tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai.
Hình ảnh một cô bé 12 tuổi phải đau đớn vịn vào cửa sổ vì căn bệnh ung thư máu đã để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc và nhiều suy tư. Anh còn được các thầy cô chia sẻ về nhiều hoàn cảnh éo le tương tự, cùng những kiến thức cập nhật về các phương pháp điều trị mới. Nhận thấy việc điều trị ung thư là một "bài toán khó" nhưng cũng đầy triển vọng, Thông quyết định theo đuổi chuyên ngành này đến cùng.
Lựa chọn của anh ban đầu vấp phải sự lo ngại từ gia đình. "Bố lo ngại bởi nghĩ mình thể trạng yếu, gầy gò mà học về ung thư thì phải tiếp xúc nhiều với hóa chất, tia xạ", Thông kể lại. "Nhưng khi được mình giải thích và chia sẻ mong muốn, bố đã tin tưởng vào lựa chọn của mình".
Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ Online, anh Thông cho hay, quá trình học nội trú vất vả hơn rất nhiều so với thời đại học. Lúc này, anh đã là một bác sĩ, mang trên vai trách nhiệm cao hơn và phải tiếp thu lượng kiến thức chuyên sâu lớn hơn. "Thay vì được thầy cô cầm tay chỉ việc như khi học lâm sàng thời đại học, hơn ba năm qua, mình đã trực tiếp khám, điều trị bệnh nhân, dưới sự giám sát của bác sĩ điều trị chính", anh chia sẻ.
Nhận thấy việc điều trị ung thư là một "bài toán khó" nhưng cũng đầy triển vọng, Thông quyết định theo đuổi chuyên ngành này đến cùng. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Nhiều hôm, dù đã hết giờ hành chính, Thông vẫn ở lại bệnh viện đến khuya để trò chuyện, động viên bệnh nhân. Anh tâm niệm rằng chỉ khi thấu cảm được nỗi đau của người bệnh, người bác sĩ mới có thể điều trị tốt cho họ, bởi bệnh nhân ung thư phải trải qua một cuộc chiến dai dẳng với cả nỗi đau thể xác và tinh thần.
Được đào tạo chủ yếu tại hai bệnh viện tuyến đầu là Bạch Mai và K, tiếp xúc với nhiều ca bệnh nặng và nhìn ra những bài toán điều trị phức tạp, quyết tâm theo đuổi chuyên ngành của Thông càng thêm vững chắc. Sắp tới, anh sẽ đi sâu vào mảng xạ trị và bắt đầu công việc tại một bệnh viện công ở Hà Nội từ đầu tháng 8. Anh dự định sẽ cống hiến ít nhất 5 năm trước khi tính đến việc học lên bậc cao hơn.
"Cách đây vài tuần, một bệnh nhân ung thư vú mình từng tham gia điều trị đã nhắn tin và gửi hoa cảm ơn vì đã đồng hành cùng chị suốt ba năm qua, kết quả điều trị rất tốt", Thông kể. "Những mẩu tin nhắn nhỏ đó chính là động lực để mình tiếp tục theo đuổi chuyên ngành này".