Đóng

Lần theo chó sủa, người dân phát hiện thi thể đang phân hủy, trên người mặc chỉ mặc đồ lót

  • Thùy Dung (Theo The Thaiger)
(DS&PL) -

Một người đàn ông vô gia cư 67 tuổi, tên là Khamnum, đã được tìm thấy tử vong trong một túp lều bỏ hoang ở Udon Thani, Thái Lan vào ngày 24/9.

Theo The Thaiger,  một thi thể đang trong quá trình phân hủy đã được tìm thấy bên trong một túp lều bỏ hoang tại huyện Mueang, Udon Thani, Thái Lan vào ngày 24/9. Cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận được trình báo từ người dân địa phương về mùi hôi thối nồng nặc và tiếng chó tru.

Nạn nhân được xác định là một người đàn ông vô gia cư 67 tuổi, được biết đến với tên gọi Khamnum. Thi thể ông được phát hiện chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu đen và đã có phân huỷ nặng. Anh Art, 34 tuổi, một người bán quần áo thuê nhà gần đó, là người đầu tiên phát hiện ra sự việc.

Anh Art kể lại: "Tôi lần theo mùi rất nồng nặc, như thể có vật gì đó đã chết. Tôi thấy anh ta nằm đó và lập tức gọi cảnh sát. Lũ chó đã tru lên liên tục hai đêm trước đó."

Nơi phát hiện thi thể. Ảnh: KhaoSod

Cảnh sát và đội điều tra pháp y sau đó đã đến khám nghiệm hiện trường. Báo cáo sơ bộ cho thấy ông Khamnum đã chết được hơn ba ngày, không có vết thương hay dấu hiệu của một cuộc vật lộn.

Bên cạnh thi thể, nhà chức trách tìm thấy một chai rượu trắng uống dở, nghi ngờ được nạn nhân sử dụng ngay trước khi qua đời. Dù nguyên nhân chính thức vẫn đang được điều tra, nhưng có giả thiết cho rằng việc lạm dụng chất gây nghiện mãn tính (bao gồm hít keo và uống rượu hàng ngày) có thể đã dẫn đến sốc và tử vong.

Ông Daeng, một người dân địa phương 60 tuổi quen biết nạn nhân, đã cung cấp thêm thông tin về cuộc đời ông Khamnum. Ông cho biết Khamnum vốn là người Nakhon Ratchasima nhưng đã chọn sống lang thang ở Udon Thani, mưu sinh bằng nghề thu gom rác tái chế.

Chai rượu uống dở tại hiện trường. Ảnh: KhaoSod

"Anh ấy không có nơi ở cố định," ông Daeng nói. "Gia đình từng yêu cầu anh ấy về nhà sau khi ra tù, nhưng anh ấy từ chối. Thật đáng buồn, nhưng anh ấy không thể từ bỏ thói quen xấu này." Nạn nhân được biết đến là người nghiện keo dán và rượu nặng.

Theo tờ KhaoSod, người dân địa phương cho biết ông Khamnum từng có thời gian thụ án tù ngắn hạn vì tội giết người.

Hiện tại, cảnh sát không coi vụ án là đáng ngờ. Thi thể của ông Khamnum đã được gửi đi khám nghiệm tử thi để xác định chính thức nguyên nhân tử vong. 

Tin nổi bật